Trong trận đấu gần đây, hành động của tay vợt Lorenzo Musetti đã gây ra nhiều tranh cãi và so sánh với sự cố truất quyền thi đấu của Novak Djokovic tại Mỹ Mở rộng 2020.
Sự việc xảy ra khi Musetti đang bị dẫn 3-5 ở set thứ hai. Bực tức vì một pha bóng hỏng, anh đã đá quả bóng về phía sau. Bóng đi trúng một nữ trọng tài biên, nhưng may mắn là bà không bị thương và xua tay báo hiệu không sao. Musetti đã xin lỗi ngay sau đó và nhận một cảnh cáo từ trọng tài chính Timo Janzen.
Quyết định này đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong giới quần vợt. Nhiều người nhớ lại sự cố tại Mỹ Mở rộng 2020, khi Djokovic bị xử thua vì đánh bóng trúng cổ một trọng tài dây trong trận đấu với Pablo Carreno Busta.
Cựu tay vợt số một Vương quốc Anh, Tim Henman, giải thích rằng theo luật, việc đá hoặc đánh bóng một cách mất kiểm soát và trúng người (như trọng tài hoặc nhặt bóng) có thể dẫn đến truất quyền thi đấu. Ông nói thêm rằng Musetti đã may mắn vì nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là một điều đáng tiếc.
Mats Wilander, một cựu số một thế giới khác, cho rằng lực của cú đá không phải là yếu tố quyết định. Tuy nhiên, Jim Courier lại có quan điểm khác. Ông cho rằng tốc độ bóng là yếu tố quan trọng nhất trong việc xác định mức độ nghiêm trọng của hành động. Courier phân tích rằng nếu không có ý định gây thương tích, thì việc có gây đau đớn cho ai đó hay không sẽ được xem xét kỹ lưỡng. Ông cũng nói đùa rằng cú đá của Musetti là “tệ nhất” mà ông từng thấy từ một người Ý, và may mắn là nó còn không trúng bóng.
Về phần mình, Musetti thừa nhận đã “lo sợ” bị truất quyền thi đấu, mặc dù anh khẳng định đó chỉ là hành động vô tình. Anh cho biết đã xin lỗi trọng tài dây ngay lúc đó và chấp nhận việc bị cảnh cáo.
Ở phía bên kia sân, Frances Tiafoe tỏ ra ngạc nhiên và yêu cầu trọng tài đưa ra mức phạt nặng hơn. Tuy nhiên, Musetti vẫn được tiếp tục thi đấu và thắng game đó, rút ngắn tỷ số xuống 4-5 trước khi thua set với tỷ số 4-6. Sau đó, Musetti đã thắng chung cuộc với tỷ số 6-2, 4-6, 7-5, 6-2.

Tiafoe sau đó bình luận rằng quyết định của trọng tài là “một trò đùa”, ám chỉ sự khác biệt so với án phạt của Djokovic trước đây.
Musetti giải thích trong cuộc họp báo sau trận rằng anh rất lo lắng và đã xin lỗi trọng tài cũng như mọi người. Anh tin rằng trọng tài đã nhận thấy hành động của anh là không cố ý, và đó là lý do anh được phép tiếp tục thi đấu.

Sự việc này gợi nhớ lại một trường hợp khác tại Roland Garros năm 2023, khi Miyu Kato, một tay vợt đánh đôi người Nhật Bản, bị truất quyền thi đấu vì đánh bóng trúng một cô bé nhặt bóng sau khi kết thúc một pha bóng.
Theo luật quần vợt, vận động viên không được ném hoặc đánh bóng gây thương tích cho người khác trong khu vực thi đấu, trừ khi đang cố gắng theo đuổi một pha bóng. Vi phạm quy định này có thể dẫn đến truất quyền thi đấu, bất kể hành động đó là cố ý hay vô tình.
Nhờ may mắn thoát án phạt, Musetti đã lần đầu tiên lọt vào bán kết Roland Garros và sẽ đối đầu với đương kim vô địch Carlos Alcaraz.
Admin
Nguồn: VnExpress