Trận đấu muộn hơn 10 phút do cơn mưa đá bất ngờ tại Munich, Bồ Đào Nha đã xuất sắc đánh bại Đức với tỷ số 2-1, trong một trận cầu mà Cristiano Ronaldo tiếp tục chứng minh đẳng cấp và tầm ảnh hưởng của mình. Đây là lần đầu tiên siêu sao 40 tuổi này cùng đội tuyển giành chiến thắng trước Đức sau 5 trận toàn thua trước đó.
Phút 68, khoảnh khắc định đoạt trận đấu đã đến. Hậu vệ trái Nuno Mendes có pha phối hợp ăn ý với Bruno Fernandes. Từ cự ly hơn 30 mét, Mendes bật tường, thoát xuống bên cánh trái vòng cấm địa, đối mặt thủ môn. Thay vì dứt điểm, anh kiến tạo dọn cỗ để Ronaldo dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, ấn định tỷ số 2-1 cho Bồ Đào Nha.

Ronaldo đã không ăn mừng bàn thắng bằng những động tác quen thuộc, thay vào đó, anh chạy đến ôm chầm lấy Nuno Mendes, người vừa cùng PSG vô địch Champions League. Bàn thắng này là pha lập công thứ 137 của Ronaldo cho đội tuyển quốc gia, đồng thời là bàn thắng thứ 937 trong sự nghiệp lẫy lừng của anh.

Trước trận đấu, Ronaldo cũng là tâm điểm chú ý khi một cổ động viên trẻ tuổi chạy về phía anh nhưng đã bị lực lượng an ninh ngăn chặn. Ngay ở phút thứ 6, Ronaldo đã có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Pedro Neto có pha đi bóng tốc độ bên cánh trái, tạt bóng sệt để Ronaldo khống chế bằng chân trái, loại bỏ hậu vệ đối phương. Sau đó, anh xoay người dứt điểm chìm hiểm hóc, nhưng thủ môn Ter Stegen đã xuất sắc cản phá. Đây cũng là cú sút trúng đích duy nhất của Bồ Đào Nha trong hiệp một.
Trong hiệp một, Đức tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng thủ môn Diogo Costa đã chơi xuất sắc, liên tiếp cản phá các pha dứt điểm của đối phương. Anh có ít nhất bốn pha cứu thua, trong đó có tình huống đổ người cản cú sút chìm của tiền đạo cao lớn Nick Woltemade.
Tuy nhiên, ngay đầu hiệp hai, Đức đã có bàn mở tỷ số gây tranh cãi. Joshua Kimmich bấm bóng để Florian Wirtz thoát xuống đánh đầu hiểm hóc. Các cầu thủ Bồ Đào Nha cho rằng Woltemade đã việt vị, cản trở Ruben Dias tranh bóng. VAR đã vào cuộc, nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà.
Những quyết định gây tranh cãi của trọng tài Slavko Vincic đã khiến các cầu thủ Bồ Đào Nha không hài lòng. Ông bỏ qua lỗi của Wirtz với Fernandes và hai quả phạt góc của Bồ Đào Nha.

Dù vậy, Bồ Đào Nha đã vùng lên mạnh mẽ trong những phút còn lại, đặc biệt là nhờ sự tỏa sáng của cầu thủ vào sân thay người Francisco Conceicao. Trong thế bị dẫn bàn, con trai của HLV Sergio Conceicao đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp ở phút 63, gỡ hòa cho đội nhà. Nhận bóng sát biên phải, gần giữa sân, tiền vệ 22 tuổi này đi bóng kỹ thuật vượt qua Robin Gosens, rồi tung cú cứa lòng hiểm hóc từ cự ly khoảng 25 mét, bóng đi vào góc xa khung thành.
Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Ter Stegen, Đức có lẽ đã phải nhận một thất bại đậm hơn. Trong những phút cuối trận, Diogo Jota và Conceicao đều có những cơ hội ngon ăn, nhưng đều bị thủ môn này cản phá.
Với chiến thắng sát nút này, thầy trò HLV Roberto Martinez đã giành quyền vào chung kết, nơi họ sẽ đối đầu với Tây Ban Nha hoặc Pháp. Trong khi đó, Đức sẽ tranh giải ba với một trong hai đội bóng kể trên.
Admin
Nguồn: VnExpress