Ở tuổi 35, tôi đã kết hôn và có hai con trai. Cuộc sống hôn nhân của tôi nhìn chung ổn định, dù đôi lúc cũng có những mâu thuẫn nhỏ. Trước khi gặp chồng, vào năm 22 tuổi, tôi từng có một mối tình sâu đậm với một người bạn học cấp ba của anh rể. Vì đó là tình yêu đầu đời và tôi đã xác định sẽ tiến tới hôn nhân, nên chúng tôi đã sống chung.
Tuy nhiên, sau gần một năm sống chung, tôi phát hiện anh ấy vẫn còn qua lại với người khác. Dù đã tha thứ một lần, anh ấy vẫn tiếp tục mối quan hệ đó sau lưng tôi. Quá đau khổ, tôi quyết định chia tay. Hiện tại, anh ấy đã có gia đình riêng và sống gần nhà tôi. Anh ấy vẫn giữ quan hệ bạn bè với anh chị tôi, nhưng với tôi, anh ấy chỉ là quá khứ mà tôi muốn quên đi.
Trước khi kết hôn với chồng, tôi đã thẳng thắn chia sẻ về quá khứ của mình, bao gồm cả việc không còn trong trắng. Anh ấy chấp nhận và chúng tôi tiến tới hôn nhân. Chồng tôi là người đàn ông trách nhiệm, yêu thương con cái, nhưng tính tình nóng nảy. Đôi khi, tôi cảm thấy anh ấy hơi vô tâm. Có lẽ, điều này xuất phát từ việc trước đám cưới, có người đã nhắn tin cho anh ấy, kể chi tiết về quá khứ của tôi với ý đồ phá hoại. Anh ấy đã cho tôi xem tin nhắn đó và tỏ ra rất tức giận, nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. Gia đình tôi đã có những khoảng thời gian rất hạnh phúc.
Thỉnh thoảng, tôi có nhắc đến người yêu cũ hoặc những người từng theo đuổi mình, khi thì chủ động trêu đùa, khi thì do chồng tôi hỏi. Gần đây, khi tôi cùng anh chị tổ chức khai trương công ty chung, họ đã mời bạn bè cũ, trong đó có cả người yêu cũ của tôi. Anh chị đã báo trước cho chồng tôi để anh ấy chuẩn bị tâm lý.
Tại buổi lễ, chồng tôi tỏ ra bình thường, nhưng khi về nhà, tôi nhận thấy anh ấy rất buồn. Hôm sau, anh ấy đã tranh cãi gay gắt với tôi và anh chị về chuyện này. Chúng tôi cảm thấy anh ấy vô lý, vì đó là chuyện quá khứ và anh chị cũng đã báo trước. Tuy nhiên, cách anh ấy hành xử và nói chuyện khiến tôi thấy không phù hợp. Có lẽ do không kiểm soát được cảm xúc, anh ấy đã có những lời lẽ nặng nề.
Trước đây, tình cảm của chồng tôi với anh chị rất tốt. Anh ấy thường chia sẻ chuyện gia đình với họ, nhưng giờ đây, tôi thấy mối quan hệ đó trở nên nhạt nhòa. Tôi rất buồn và mong muốn tình cảm của chồng với anh chị trở lại như xưa, nhưng không biết phải làm thế nào. Tôi mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress