Tuyết Lan, người mẫu 35 tuổi từng sải bước trên sàn diễn Louis Vuitton và New York Fashion Week, đã chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và niềm vui sắp đón con đầu lòng. Cô kết hôn với bác sĩ thẩm mỹ Thiện Khanh vào tháng 3/2024 và vẫn tiếp tục sự nghiệp người mẫu, đồng thời phát triển công ty đào tạo người mẫu Mod Management do cô sáng lập.

Cuối tháng 4 vừa qua, Tuyết Lan thông báo tin vui mang thai trên trang cá nhân. Cô chia sẻ, trước khi biết tin có em bé, cô đã cảm thấy hồi hộp. Khi niềm vui đến, cô bất ngờ vì mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Vợ chồng cô quan niệm con cái là duyên trời cho, nên quyết định để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Cả hai đều cảm thấy đã đến độ tuổi chín chắn để làm cha mẹ.
Tuyết Lan tâm sự, ban đầu cô có chút lo lắng vì nhiều người nói rằng ở độ tuổi của cô hoặc trong môi trường sống hiện tại, việc có con có thể khó khăn. Nhiều cặp vợ chồng đã lựa chọn phương pháp IVF. May mắn thay, chồng cô là bác sĩ, anh hiểu và tin rằng lối sống lành mạnh của cô sẽ là điều kiện thuận lợi. Anh đã động viên cô, và cả hai quyết định thuận theo tự nhiên.
Hiện tại, Tuyết Lan đang ở tháng thứ bảy của thai kỳ, tăng 6 kg. Cô cho biết sức khỏe của cả hai mẹ con đều ổn định. Tuyết Lan chia sẻ rằng bốn tháng đầu thai kỳ là một thử thách lớn. Mỗi ngày, cô phải đấu tranh tư tưởng để tìm cách chống lại cơn buồn nôn và sự mệt mỏi. Cô cảm thấy u ám, mất sức, và mọi mùi vị hay âm thanh đều khiến cô buồn nôn. Do không ăn được, cô đã sụt cân. Tuy nhiên, cô đã vượt qua giai đoạn khó khăn này bằng cách nghĩ đến niềm vui được gặp con. Cô cũng cảm thấy an tâm khi có chồng luôn ở bên cạnh chăm sóc, lắng nghe và thấu hiểu.
Là một người mẫu, Tuyết Lan đối diện với những thay đổi về vóc dáng khi mang thai một cách tích cực. Cô tin rằng đây là nỗi lo của nhiều phụ nữ. Thay vì lo lắng, cô tập trung chăm sóc bản thân kỹ lưỡng hơn. Cô đặt mục tiêu trở thành một người mẹ xinh đẹp và rạng rỡ, luôn lạc quan và tràn đầy năng lượng. Mỗi ngày, cô dành 45 phút để tập thể dục, đi bộ hoặc bơi lội. Nhờ thói quen ăn uống lành mạnh từ trước đến nay, cô tiếp tục duy trì chế độ ăn giàu protein, rau củ và trái cây.

Tuyết Lan cảm thấy yên tâm trong cuộc sống hôn nhân vì có một người chồng luôn yêu thương và quan tâm đến cô. Sau 5 năm yêu nhau và kết hôn, cuộc sống của cô không có nhiều thay đổi, ngoại trừ việc hạnh phúc và gắn kết hơn. Cô trân trọng những điều giản dị như có người chờ mình về ăn tối và xem phim cùng nhau. Cô tin rằng chồng mình sẽ là một người cha tốt và biết ơn vì đã gặp được một người bạn đời luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho vợ.

Để nuôi dưỡng tình cảm sau khi cưới, vợ chồng Tuyết Lan thường xuyên trêu chọc nhau. Cả hai có tính cách khá giống nhau, thích đùa giỡn và chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, từ công việc đến sở thích. Tuyết Lan cho rằng hạnh phúc gia đình đến từ việc luôn làm mới bản thân, không ngừng phát triển và sống có mục đích. Cô và chồng ít khi mâu thuẫn, và nếu có vấn đề gì, cả hai sẽ ngồi lại nói chuyện thẳng thắn để hiểu nhau hơn.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của vợ chồng Tuyết Lan gần đây là chuyến trăng mật ở châu Phi vào dịp Tết vừa qua. Dù đang mang thai ba tháng và cơ thể mệt mỏi, cả hai vẫn quyết định thực hiện chuyến đi đã được lên kế hoạch từ trước. Họ mang theo hai vali đựng đầy cháo, miến, nước mắm và các loại đồ khô để đối phó với việc ăn uống ở một vùng đất hoang sơ. Giờ nghĩ lại, Tuyết Lan cảm thấy những khó khăn đã trải qua làm cho mọi thứ trở nên ý nghĩa hơn.
Mong ước lớn nhất của Tuyết Lan là em bé chào đời khỏe mạnh. Cô tin rằng được làm mẹ là điều thiêng liêng nhất, và một đứa trẻ sinh ra trong gia đình đầy tình yêu sẽ khôn lớn và hạnh phúc. Vợ chồng cô đã thống nhất về cách dạy con sau này, áp dụng nguyên tắc “mềm nắn rắn buông”. Người mẹ sẽ nhẹ nhàng, tạo sự gần gũi, còn người bố sẽ nghiêm khắc hơn để con học được giới hạn và tôn trọng nguyên tắc gia đình.
Admin
Nguồn: VnExpress