VnExpress Marathon Hạ Long năm nay đã diễn ra thành công, mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho hàng nghìn vận động viên. Điểm nhấn của giải là chiếc áo đấu màu cam rực rỡ, được phần lớn các runner ưa chuộng và lựa chọn mặc trong ngày thi đấu, dù ban tổ chức không bắt buộc về trang phục.
Cuộc đua bắt đầu từ rất sớm, lúc 3h sáng, với những vận động viên cự ly 42km xuất phát đầu tiên tại quảng trường Vinhomes. Tiếp đó, vào lúc 3h45, các runner cự ly 21km cũng bắt đầu hành trình của mình từ quảng trường Sun Carnival, tỏa đi khắp các con đường của thành phố.
Các vận động viên đã có cơ hội trải nghiệm cung đường chạy được phân làn kỹ lưỡng, tận hưởng không khí trong lành và gió biển mát rượi của Vịnh Hạ Long vào buổi sớm bình minh. Sự xuất hiện của hàng nghìn runner trong trang phục màu cam đã tạo nên một khung cảnh vô cùng ấn tượng, làm bừng sáng cả thành phố di sản.
Điểm đặc biệt của cự ly 42km là các vận động viên được khám phá thêm khu vực Hòn Gai. Họ đã chạy qua các tuyến đường Trần Quốc Thảo, Trần Quốc Nghiễn, Ba Đèo, Đặng Bá Hát trước khi lên cầu Bãi Cháy và nhập vào dòng người của các cự ly khác.

Trên đường chạy full marathon, các runner còn được chiêm ngưỡng Bảo tàng Quảng Ninh, một công trình kiến trúc biểu tượng của thành phố, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử và tự nhiên đặc sắc của vùng đất mỏ. Bên cạnh đó, Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, hay còn gọi là Cung Cá Heo, cũng là một điểm nhấn trên đường đua, nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện kinh tế, văn hóa quan trọng của khu vực.
Runner Quang Anh đến từ Hà Nội, đã chia sẻ rằng cung đường 42km của giải chạy không khác gì một tour du lịch, giúp anh khám phá những công trình kiến trúc nổi tiếng và vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ của Hạ Long. Anh xúc động nói: “Những ngọn núi đá vôi và vịnh biển hiện ra trong từng bước chạy đã mang đến cho tôi những cảm xúc khó tả. Nhờ chạy marathon, tôi cảm nhận về thiên nhiên nơi đây một cách chân thật và trọn vẹn hơn.”
VnExpress Marathon Hạ Long đã trải qua bốn mùa tổ chức và dần khẳng định vị thế là một trong những cung đường chạy nội đô đẹp nhất Việt Nam, dù vẫn còn gặp phải một số khó khăn nhất định.
Trong khi đó, các vận động viên cự ly 21km, 10km và 5km lại có cơ hội khám phá tuyến đường Võ Nguyên Giáp, chạy qua bãi biển Bãi Cháy và khu vui chơi giải trí Sun World.
Để đảm bảo an toàn và hỗ trợ tốt nhất cho các vận động viên, ban tổ chức đã bố trí 23 điểm tiếp nước, 17 trạm y tế, xe buýt hỗ trợ và khu vực gửi đồ thuận tiện. Các phương tiện giao thông cũng được phân luồng để tách biệt với đường chạy.
Khi bình minh lên, những tia nắng đầu tiên hòa quyện với màu áo cam của các vận động viên VnExpress Marathon Hạ Long, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp và tràn đầy năng lượng.
Đến 7h sáng, đông đảo vận động viên đã về đích tại đường Ngọc Thố, nơi ban tổ chức trao huy chương, áo và quần finisher, đồng thời cung cấp các dịch vụ hỗ trợ phục hồi sức khỏe sau chặng đua. Các runner đã cùng bạn bè và gia đình chụp ảnh lưu niệm, ăn mừng những thành quả đạt được sau những nỗ lực không ngừng nghỉ dưới cái nắng đầu hè.
VnExpress Marathon Hạ Long 2024 chính thức khép lại vào lúc 9h30, kết thúc một mùa giải thành công và đáng nhớ tại thành phố di sản.
Admin
Nguồn: VnExpress