Cuộc sống hôn nhân của tôi và vợ đã trải qua ba năm với một bé trai kháu khỉnh. Về cơ bản, chúng tôi chung sống khá hòa thuận, chỉ đôi khi xảy ra những tranh cãi nhỏ nhặt thường thấy ở các cặp vợ chồng khác. Tuy nhiên, gần đây tôi bắt đầu nhận thấy một điều khiến tôi không thoải mái.
Mỗi khi bạn thân của vợ đến nhà chơi, họ thường trao đổi những ánh mắt và nụ cười ẩn ý, bàn tán về những chuyện riêng tư giữa hai vợ chồng tôi. Tò mò, tôi đã thử kiểm tra tin nhắn của vợ và phát hiện ra họ thường xuyên trò chuyện về những vấn đề này.
Tôi không phải là một người cổ hủ, nhưng việc vợ chia sẻ chuyện riêng tư của hai vợ chồng với bạn bè khiến tôi cảm thấy thực sự khó chịu. Khi tôi góp ý, vợ tôi chỉ cười xòa và nói rằng cô ấy chỉ kể cho vui, vì đó là bạn thân và không có gì to tát. Nhưng đối với tôi, những chuyện như vậy nên được giữ kín giữa hai người. Không phải vì tôi xấu hổ hay muốn che giấu điều gì, mà đơn giản là tôi không thoải mái khi người khác biết những chuyện tế nhị trong cuộc sống vợ chồng.
Tôi đã cố gắng góp ý một cách nhẹ nhàng, nhưng vợ tôi lại cho rằng tôi đang nghiêm trọng hóa vấn đề, thậm chí còn nói tôi khó tính. Tôi không biết liệu mình có quá nhạy cảm hay không, nhưng tôi tin rằng sự gần gũi giữa vợ chồng không chỉ là về thể xác mà còn là về sự tôn trọng lẫn nhau. Tôi tôn trọng vợ và mong cô ấy cũng giữ một chút riêng tư cho tôi. Không phải chuyện gì cũng nên trở thành đề tài tán gẫu, ngay cả với bạn thân. Hiện tại, tôi vẫn chưa biết phải làm gì để vợ tôi ngừng việc chia sẻ những câu chuyện riêng tư của hai vợ chồng với bạn bè.
Admin
Nguồn: VnExpress