Trong phiên tòa khai mạc ngày 2/6, vụ án người mẫu Thái Thiên Phượng (Abby Choi) bị sát hại dã man tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận. Các công tố viên đã công bố thêm nhiều chi tiết đáng chú ý liên quan đến vụ án mạng gây chấn động này.
Theo cáo trạng, Quảng Cảng Trí, con trai thứ hai của bà Hương (một trong những bị cáo), kết hôn với Thái Thiên Phượng vào năm 2013, sau đó ly hôn vào năm 2017 rồi tái hôn. Đến năm 2020, Thái Thiên Phượng mua một căn hộ tại khu Kadoorie Hill để cho hai con và chồng cũ sinh sống, đồng thời lắp đặt hệ thống camera giám sát. Dữ liệu từ camera cho thấy Quảng Cảng Trí thường xuyên có mặt tại căn hộ này cho đến tháng 2/2023.
Sự việc đau lòng xảy ra vào ngày 21/2/2023, khi Thái Thiên Phượng mất tích sau khi được anh chồng cũ là Quảng Cảng Kiệt lái xe chở đi. Ba ngày sau, cảnh sát phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn của cô trong một căn nhà thuê ở làng Lung Mei, quận Tai Po, do bố chồng cô, ông Quảng Cầu, thuê. Các phần thi thể được tìm thấy bao gồm hai chân trong tủ lạnh và phần đầu trong một nồi súp nấu chín. Đến nay, một số phần thi thể khác vẫn chưa được tìm thấy.
Tại tòa, bà Trương Yến Hoa, mẹ của Thái Thiên Phượng, khai rằng vào chiều ngày 21/2/2023, khi không thể liên lạc được với con gái, bà đã gọi điện cho nhà họ Quảng. Tuy nhiên, tất cả đều trả lời “đừng lo lắng”. Nghi ngờ nảy sinh khi bà Hoa hỏi Quảng Cảng Kiệt về địa điểm chở Thái Thiên Phượng đi vào ngày hôm đó, nhưng anh ta nói “không nhớ đó là phố nào” ở Tai Po. Vì vậy, bà Hoa đã cùng chồng hiện tại của Thái Thiên Phượng trình báo sự việc với cảnh sát vào khoảng 23h cùng ngày.
Bà Hoa cũng khai rằng sau khi biết tin báo cảnh sát, Quảng Cảng Trí đã “nổi điên và hỏi tại sao lại gọi cảnh sát mà không báo cho anh ta”, còn bà Hương thì “liên tục bảo đừng nói gì cả”. Theo lời bà Hoa, vào thời điểm đó, “không ai trong nhà họ Quảng quan tâm đến Thái Thiên Phượng”. Bà Hương thậm chí còn trách bà Hoa báo cảnh sát quá nhanh, lo sợ kẻ bắt cóc sẽ giết người diệt khẩu.
Dữ liệu từ camera giám sát cho thấy Quảng Cảng Trí đã thu dọn hành lý để chuẩn bị rời đi vào ngày 22/2. Bà Hương đã thúc giục con trai nhanh chóng bắt xe đi, hỏi về thời điểm trình báo và tỏ ra hoảng loạn. Từ ngày 22 đến 23/2, cảnh sát đã nhiều lần liên lạc qua điện thoại để hỏi thông tin, nhưng bà Hương không hợp tác và từ chối gặp mặt. Bà ta còn khai gian rằng hiếm khi liên lạc với Quảng Cảng Trí vì con trai thường xuyên thay đổi số điện thoại và không trở về Hong Kong.

Chiều ngày 23/2, cảnh sát đến nhà bà Hương nhưng bị ngăn cản không cho vào. Sau khi cảnh sát rời đi, bà ta đã gọi điện cho mẹ của Thái Thiên Phượng, lấy cớ lo sợ Quảng Cảng Trí bị truy nã vì tội trộm cắp để xin bà Hoa đừng khai báo gì. Đến sáng sớm ngày 24/2, cảnh sát đã bắt giữ bà Hương vì tội tiếp tay cho tội phạm và cản trở công tác điều tra.

Vào khoảng 13h ngày 25/2, Quảng Cảng Trí bị bắt tại bến tàu. Anh ta đã chống cự quyết liệt và chỉ chấp nhận đầu hàng sau khi bị còng tay, nói rằng: “Hiểu rồi, tôi không có gì để nói”. Khi khám xét người Quảng Cảng Trí, cảnh sát đã tìm thấy sáu thẻ tín dụng, năm chiếc đồng hồ đắt tiền, một chìa khóa xe Rolls-Royce và hai chìa khóa xe Lexus, năm thẻ điện thoại, hai điện thoại di động và 680.000 HKD tiền mặt. Cùng ngày, cảnh sát cũng bắt giữ bố của Quảng Cảng Trí, ông Quảng Cầu, và Quảng Cảng Kiệt vì tình nghi giết người. Ông Quảng Cầu chỉ trả lời: “Không có gì để giải thích, tôi không biết”.
Hiện tại, phiên tòa xét xử bà Hương vẫn đang diễn ra. Trong khi đó, vụ án giết hại Thái Thiên Phượng, với các nghi phạm chính là Quảng Cảng Trí cùng bố và anh trai, đang chờ được chuyển lên tòa án cấp cao hơn để xét xử.
Được biết, Thái Thiên Phượng là một người mẫu, doanh nhân thành đạt và có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang. Cô từng tái hôn với Chris, con trai của người sáng lập một chuỗi nhà hàng nổi tiếng. Trước khi qua đời, cô sở hữu khối tài sản ước tính hơn 100 triệu HKD (tương đương hơn 330 tỷ đồng).
Theo lời bà Hoa, bà Hương không hề đóng góp bất kỳ chi phí nào cho đám cưới của Quảng Cảng Trí và Thái Thiên Phượng vào năm 2013, và cũng chưa từng hỗ trợ tài chính cho cặp đôi này. Bà Hoa cho biết trong hơn 10 năm qua, mẹ con bà đã gánh vác các chi phí gia đình. Những năm gần đây, “cả nhà Lý Thụy Hương đều do con gái tôi chu cấp”. Sau khi bà Hương bị phá sản do thua lỗ trong việc chơi chứng khoán, bà được giao trách nhiệm chăm sóc hai cháu tại căn hộ ở Kadoorie Hill, và được Thái Thiên Phượng trả lương từ 50.000 đến 400.000 HKD mỗi tháng (tương đương 166 triệu đến 1,3 tỷ đồng). Các chi phí khác như chi tiêu cho hai đứa trẻ, tiền lương của người giúp việc và chi phí thực phẩm đều được tính riêng. Bà Hoa chỉ trích gia đình bà Hương chỉ chăm sóc hai cháu nếu được trả tiền, và “chưa từng mua một hộp sữa bột nào” cho các cháu.
Admin
Nguồn: VnExpress