Hành trình kỳ diệu của trung vệ Willian Pacho, từ một cậu bé lớn lên ở Quininde, Ecuador, đến đỉnh vinh quang Champions League, là minh chứng cho ý chí kiên cường và tài năng thiên bẩm. Câu chuyện của anh không chỉ là một trang sử cá nhân mà còn là niềm tự hào của cả nền bóng đá Ecuador.
Ngày 2/11/2019, chàng trai 18 tuổi Willian Pacho có trận ra mắt chuyên nghiệp trong màu áo Independiente del Valle. Anh được trao cơ hội đá chính ở vị trí trung vệ lệch trái trong trận đấu với Delfin Sporting Club. Dù chỉ có khoảng 1.000 khán giả trên sân Estadio Ruminahui, Pacho đã thể hiện sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc. Nhà báo Juan Carlos Padilla Figueroa, người từng khoác áo Independiente del Valle, nhận xét về màn trình diễn của Pacho: “Cậu ấy chơi rất chắc chắn và chuyền bóng gọn gàng.”

Tuy nhiên, niềm vui ra mắt chưa kịp trọn vẹn thì một tin dữ ập đến. Ngay sau trận đấu, Pacho nhận tin mẹ anh, bà Glenda, đã qua đời vì bệnh ung thư. Cựu HLV Miguel Angel Ramirez nghẹn ngào nhớ lại: “Tôi không bao giờ quên được tiếng khóc và những tiếng gào của cậu ấy”. Ông mô tả Pacho là “hiện thân của lòng tốt” với “trái tim bao dung” và “tính cách tuyệt vời”.

Mất mát to lớn này tưởng chừng sẽ đánh gục chàng trai trẻ. Nhưng với sự hỗ trợ từ các nhà tâm lý học của CLB và tình đoàn kết của đồng đội, Pacho đã vực dậy mạnh mẽ. Chỉ bốn tháng sau, anh cùng đội U20 Independiente del Valle vô địch Copa Libertadores U20, giải đấu tương đương UEFA Youth League của châu Âu. Anh ăn mừng chiến thắng với chiếc áo in hình mẹ cùng dòng chữ: “Mẹ là chiến binh của con”.

Trong một podcast phát sóng hồi tháng 6/2024, Pacho chia sẻ: “Mẹ tôi chiến đấu mỗi ngày để trở thành tấm gương lớn lao. Chấp nhận sự ra đi của mẹ là thử thách lớn nhất của tôi. Mỗi khi đối mặt khó khăn, tôi nghĩ về mẹ, về cách bà đã chiến đấu vì tôi, để tôi lớn khôn. Tôi biết mẹ rất tự hào về tôi, về những gì tôi làm. Vì vậy, tôi luôn cố gắng hết mình. Không gì là không thể”.
Năm năm sau ngày ra mắt, Pacho đã viết nên trang sử mới cho bóng đá Ecuador. Ngày 31/5 vừa qua, anh cùng PSG đánh bại Inter Milan 5-0 trong trận chung kết Champions League, trở thành cầu thủ Ecuador đầu tiên nâng cao chiếc cúp danh giá này. Trước đó, Antonio Valencia từng vào chung kết Champions League, và Valencia cùng Pervis Estupinan từng vô địch Europa League, nhưng thành tích của Pacho là cột mốc chưa từng có.
Sự vươn lên của Pacho không chỉ đến từ ý chí mà còn nhờ tài năng thiên bẩm. Cựu HLV Mark van Bommel, người từng dẫn dắt Pacho tại Antwerp, nhận xét: “Cậu ấy luôn thích nghi với cấp độ cao hơn, rồi cao hơn nữa”. Ông cũng kể lại câu chuyện hài hước về việc Pacho đã thay đổi thói quen ăn uống theo lời khuyên của ông, cho thấy sự cầu tiến và ham học hỏi của chàng trai trẻ.
Gia nhập PSG từ Eintracht Frankfurt hè 2024, Pacho nhanh chóng khẳng định vai trò trụ cột ở hàng thủ. Anh đặc biệt xuất sắc trong những trận đấu căng thẳng, thể hiện khả năng tắc bóng, tranh chấp bóng bổng và bọc lót hiệu quả. HLV Luis Enrique từng hết lời ca ngợi học trò sau trận tứ kết lượt về Champions League với Aston Villa.
Trong màu áo PSG, Pacho tiếp tục phát huy khả năng hỗ trợ đồng đội, đặc biệt là hậu vệ cánh trái Nuno Mendes. Anh luôn sẵn sàng bọc lót và phòng ngự diện rộng, đảm bảo sự chắc chắn cho hàng thủ.
Mặc dù vậy, cựu danh thủ Van Bommel cho rằng Pacho vẫn cần cải thiện khả năng chuyền bóng. Nếu làm được điều này, ông tin rằng Pacho sẽ trở thành một trong những trung vệ hàng đầu châu Âu.
Từ một cậu bé lớn lên trong gia đình khiêm tốn, Pacho đã vượt qua nghịch cảnh, mất mát để vươn tới đỉnh cao bóng đá châu Âu. Hành trình của anh là nguồn cảm hứng bất tận cho những ai có ước mơ và không ngừng nỗ lực để biến ước mơ thành hiện thực.
Admin
Nguồn: VnExpress