Trong xã hội hiện đại, việc chia sẻ thông tin trên mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống. Tuy nhiên, nhiều người đang tự hỏi liệu việc phô trương hạnh phúc trên mạng có thực sự phản ánh đúng thực tế cuộc sống của họ.
Một độc giả có nickname Nguoixala chia sẻ rằng, trên trang cá nhân của mình, chị chỉ đăng tải những hình ảnh về hoa trái, rau củ tự trồng hoặc những cảnh đẹp mà chị tình cờ bắt gặp. Chị không bao giờ khoe khoang về những món quà được tặng, những chuyến du lịch sang trọng hay bất kỳ điều gì liên quan đến đời tư. Theo chị, hạnh phúc là điều riêng tư, chỉ cần gia đình chị biết là đủ, không cần phải phô trương cho người khác xem. Chị sẵn sàng chia sẻ khi được hỏi, nhưng chủ động khoe khoang trên Facebook thì không. Chị tin rằng, người hạnh phúc thực sự sẽ toát ra vẻ rạng ngời, ánh mắt vui tươi và lời nói lạc quan.
Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, những người thực sự hạnh phúc thường ít chia sẻ trên mạng xã hội hơn, bởi họ muốn dành thời gian tận hưởng cuộc sống thực. Các chuyên gia cho rằng, các tính năng của mạng xã hội như bộ đếm “like” và khả năng cuộn vô tận có thể kích thích não bộ sản xuất dopamine một cách không liên tục, dẫn đến sự phụ thuộc vào điện thoại thông minh.
Thực tế cho thấy, không ít người sử dụng mạng xã hội để tạo dựng hình ảnh về một cuộc sống hạnh phúc, sung túc và vui vẻ. Tuy nhiên, đằng sau những bức ảnh hào nhoáng đó, không phải ai cũng thực sự hài lòng với cuộc sống của mình. Một nghiên cứu còn chỉ ra rằng, những người hay khoe khoang hạnh phúc thường có xu hướng tự ái và thích thể hiện. Họ tìm kiếm sự công nhận và những lời khen ngợi trên mạng vì thiếu sự ủng hộ trong cuộc sống thực.
Độc giả Lucifer thừa nhận rằng việc chia sẻ quá nhiều trên mạng xã hội có thể mang lại những điều tiêu cực. Anh chia sẻ, những chuyện vui anh đăng thường nhận được nhiều “like”, trong khi những chuyện buồn lại ít được quan tâm. Anh nhận thấy rằng, nhiều người trong danh sách bạn bè của anh chỉ tương tác với những nội dung phù hợp với sở thích của họ, chẳng hạn như ăn uống, du lịch, mà không quan tâm đến những khía cạnh khác trong cuộc sống của anh. Từ đó, anh nhận ra rằng không phải cứ chia sẻ điều gì trên mạng xã hội cũng sẽ nhận được sự đồng cảm.
Đồng tình với quan điểm này, độc giả Quangdp chia sẻ lại một câu nói của vợ mình: “Khoe thành công hay giàu có trên mạng thì người ta sẽ ganh tị. Kể khổ nhiều thì họ sẽ khinh thường. Còn kể lể những vấn đề đang vướng mắc, chuyện trong nhà, thì phần lớn họ chỉ xem như câu chuyện làm quà, hầu như không giúp được gì cho mình”. Vì vậy, anh chỉ thỉnh thoảng đăng tải một vài hình ảnh về sinh nhật, cưới xin hoặc báo tin buồn như một cách thông báo cho mọi người.
Nguoixala kết luận rằng, “tâm sinh tướng”. Nhiều người cố gắng thể hiện sự vui vẻ, lạc quan trên mạng xã hội, nhưng chưa chắc bên trong họ đã thực sự hạnh phúc. Người thực sự hạnh phúc sẽ cảm thấy an yên ngay cả khi ở một mình, trong khi người bất an luôn tìm kiếm sự ồn ào, náo nhiệt.
Admin
Nguồn: VnExpress