Minh Châu: Nghệ sĩ và sự cô đơn trong cuộc sống

Ở tuổi U70, diễn viên gạo cội chia sẻ về niềm đam mê với điện ảnh, cuộc sống cá nhân và vai trò giám khảo tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (từ 29/6 đến 5/7).

Nghệ sĩ Minh Châu bên chú chó tên Nhem của bà. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Minh Châu và chú chó Nhem: Khoảnh khắc đời thường của nghệ sĩ. Ảnh: Internet

Bí quyết giúp bà giữ vững năng lượng để đóng phim và tham gia các hoạt động điện ảnh trong những năm gần đây là gì? Nữ diễn viên cho biết, dù sức khỏe không được tốt do mắc bệnh hen suyễn và thường xuyên ốm đau, tinh thần lạc quan và yêu đời đã giúp bà vượt qua tất cả.

Dù con gái muốn bà sang Mỹ sống cùng để tiện chăm sóc, bà vẫn chọn ở lại Việt Nam, nơi bà cảm thấy thuộc về. Mỗi khi nhớ cháu, bà lại bay sang thăm. Bà sống một mình và có người giúp việc hỗ trợ hàng tuần. Người bạn thân thiết nhất của bà là chú chó poodle đã gắn bó suốt tám năm. Bà thường mang cún cưng theo mỗi khi đi diễn hoặc du lịch bằng ô tô.

Nghệ sĩ Minh Châu trong phim
“Cô gái trên sông” (1987): Trích đoạn phim của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Ảnh: Internet

Nữ diễn viên chia sẻ niềm đam mê du lịch và khám phá đất nước. Bà thường xuyên cùng bạn bè đi du lịch nước ngoài và tự lái xe khám phá mọi miền của Việt Nam. Những chuyến đi giúp bà thêm yêu và hiểu đất nước hơn.

Sống độc thân ở tuổi U70, bà có gặp khó khăn gì không? Bà tâm sự rằng, sau 26 năm chồng mất và hơn 20 năm con gái ra nước ngoài, bà đã làm bạn với sự cô đơn và tận hưởng nó. Dù từng có bạn trai, bà không nghĩ đến việc gắn bó lâu dài vì đã quen với cuộc sống một mình. Con gái từng giới thiệu nhiều người đàn ông ở Mỹ, nhưng bà cảm thấy duyên chưa đến.

Bà cho rằng, việc gặp được một người có hoàn cảnh, tính cách và quan điểm sống tương đồng là điều không dễ dàng. Bà đã hình thành những thói quen phù hợp với cuộc sống độc thân, như chủ động đi khám bệnh khi thấy cơ thể mệt mỏi. Bà cũng thấy nhiều bạn bè của con gái lựa chọn cuộc sống độc thân, cho thấy sự thay đổi trong quan niệm về hôn nhân của giới trẻ ngày nay.

Lý giải về việc thường xuyên tham gia các dự án phim của đạo diễn trẻ trong những năm gần đây, bà cho biết, bà cảm thấy thương các đạo diễn trẻ vì họ không nhận được nhiều sự hỗ trợ nhưng vẫn đam mê và xông pha với những đề tài khó. Bà muốn giúp đỡ họ bằng cách tham gia các dự án phim và thậm chí không nhận cát-xê. Bà tin rằng sự ủng hộ của các nghệ sĩ đi trước sẽ giúp các đạo diễn trẻ thêm tự tin và kiên trì.

Bà chia sẻ về những khó khăn đã trải qua trong sự nghiệp. Bà đến với nghề diễn một cách tình cờ và từng rất nhút nhát khi mới vào nghề. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, bà đã được đạo diễn Khắc Lợi mời đóng phim “Bức tường không xây”. Thời đó, đời sống của nghệ sĩ còn khó khăn, nhưng bà vẫn luôn cố gắng hết mình vì đam mê.

Để có được những vai diễn để đời, bà cũng phải vượt qua nhiều rào cản tâm lý. Khi đóng vai gái làng chơi trong “Cô gái trên sông”, bà đã phải đối mặt với sự bàn tán và dị nghị của những người xung quanh. Tuy nhiên, bà đã tự nhủ rằng mình chỉ đang đóng phim nghệ thuật và không làm gì xấu xa nên không có gì phải xấu hổ.

Nghệ sĩ Minh Châu trong phim
“Bí thư tỉnh ủy” (2010): Minh Châu và Dũng Nhi trong phim. Ảnh: Internet

Bà cũng chia sẻ về những khó khăn trong cuộc sống hôn nhân do công việc diễn xuất bận rộn. Việc thường xuyên vắng nhà khiến chồng bà không hài lòng, dẫn đến những rạn nứt không thể hàn gắn.

Điều gì khiến bà còn đau đáu với điện ảnh? Bà cho biết, bà yêu nghề và hạnh phúc khi nhận được tình cảm yêu mến của khán giả. Bà muốn truyền lửa cho thế hệ trẻ bằng cách chia sẻ kinh nghiệm và dạy họ về tư cách của một người diễn viên. Bà luôn nhắc nhở các học trò phải nghiêm túc, giữ mình và không được sống buông thả khi đã nổi tiếng.

Bà vẫn mong muốn có thêm một vai diễn đặc sắc để thử sức bản thân và tin rằng khán giả Việt Nam luôn sẵn sàng ủng hộ những sản phẩm điện ảnh chất lượng.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *