Hà Nội: Cửa hàng đóng cửa, người dân mua bán “vụng trộm”

Những ngày đầu tháng 6, nhiều tuyến phố kinh doanh sầm uất tại Hà Nội như Hàng Ngang, Hàng Đào bỗng trở nên vắng vẻ khác thường, nhiều cửa hàng đóng cửa im lìm khiến không ít người ngỡ ngàng.

Chị Lan, một khách hàng quen thuộc của khu phố cổ, đã phải mất nhiều thời gian để tìm một cửa hàng còn hoạt động. Sau khi lượn xe hai vòng, chị quyết định gửi xe và đi bộ, cố gắng tìm kiếm một tiệm còn mở cửa. Cuối cùng, chị cũng tìm được một địa điểm vẫn bán hàng dù cửa đóng gần kín. Chủ cửa hàng vừa bán vừa giải thích: “Sợ bị kiểm tra thuế nên chúng tôi tạm đóng cửa mấy hôm.” Sau khi chị Lan mua xong, cửa cuốn lại được kéo xuống như thể không có hoạt động kinh doanh nào diễn ra.

Việc mua quần áo đã khó, việc tìm mua một đôi giày còn khó khăn hơn. Các cửa hàng giày dép gần như đóng cửa hoàn toàn. Chị Lan được hướng dẫn liên hệ với chủ cửa hàng qua Zalo để chọn mẫu và giao dịch trực tuyến vì “thời gian này không bán trực tiếp”. Sau gần hai tiếng, chị vẫn chưa mua đủ đồ cần thiết.

Tương tự, chị Kiều Tuyết, một người dân ở quận Hai Bà Trưng, cũng gặp nhiều khó khăn để mua được vài bộ quần áo ngủ trên phố Hàng Đào. Sau 30 phút đi bộ, chị mới tìm được một cửa hàng quen thuộc còn mở. Việc mua bán diễn ra nhanh chóng, chưa đầy 10 phút, và khách hàng được khuyến khích trả tiền mặt thay vì chuyển khoản.

Theo chị Tuyết, khoảng một tuần nay, việc mua hàng trên một số tuyến phố Hà Nội diễn ra theo hai cách: khách quen thì lách người vào cửa hàng khi thấy hé mở, hoặc gọi điện đặt hàng trước rồi đến lấy hoặc hẹn giao hàng. “Đi mua bán mà cứ phải vụng trộm như làm việc phạm pháp,” chị Tuyết than thở.

Một du khách nước ngoài phải khom lưng, nhòm vào cửa hàng bán quần áo chỉ hé cửa, biển hiệu cũng phủ bạt che thông tin cá nhân, trên phố Hàng Ngang để chọn đồ, trưa 6/6. Ảnh: Nga Thanh
Khách Tây “khom lưng” mua sắm tại Hàng Ngang cửa đóng trưa 6/6. Ảnh: Internet

Khảo sát của VnExpress cho thấy, không chỉ ở Hàng Ngang, Hàng Đào mà nhiều tuyến phố khác như Hàng Bông, Hàng Giầy, chợ Đồng Xuân, chợ Hàng Da, phố Chùa Bộc, chợ Ninh Hiệp, tỷ lệ cửa hàng thời trang, giày dép, mỹ phẩm đóng cửa chiếm tới 80%. Số còn lại chỉ mở hé cửa hoặc cử nhân viên ngồi ngoài chờ giao hàng.

Tình trạng này cũng diễn ra tại nhiều chợ đầu mối và chợ dân sinh ở các tỉnh thành khác. Nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ hình ảnh phải gõ cửa, lách qua khe cửa hẹp để mua hàng.

Gần 11h trưa 6/6, tuyến phố Hàng Đào - Hàng Ngang thưa thớt người qua lại bởi 80% cửa hàng trên phố đều đóng cửa. Ảnh: Nga Thanh
Hàng Đào – Hàng Ngang vắng vẻ trưa 6/6: 80% cửa hàng đóng cửa. Ảnh: Internet

Bà Nguyễn Thị Oanh, một tiểu thương bán quần áo trên phố Hàng Đào, cho biết hầu hết các cửa hàng đóng cửa từ ngày 1/6 vì lo ngại bị truy thu thuế và kiểm tra nguồn gốc hàng hóa. Cửa hàng của bà cũng chấp nhận mất khách để tránh rủi ro. “Từ hôm đóng cửa, có ngày tôi không bán nổi 3-4 bộ quần áo. Nhưng ế còn hơn bị phạt nặng, tiền đâu mà trả,” bà Oanh nói.

Thông tin về việc các hộ kinh doanh có doanh thu lớn phải sử dụng hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế càng khiến bà Oanh lo lắng. Bà ưu tiên thanh toán tiền mặt và từ chối khách nước ngoài quẹt thẻ, hướng dẫn họ đổi tiền. “Tôi chưa rõ cách tính thuế ra sao nên tốt nhất cứ nghe ngóng, hạn chế giao dịch chuyển khoản tối đa,” bà chia sẻ.

Bà Tuyết Hoa, người bán trà đá trên phố Hàng Ngang gần chục năm, so sánh tình cảnh hiện tại với thời kỳ dịch Covid-19. Dù các cửa hàng im ắng, hoạt động mua bán vẫn diễn ra ngầm. Một số tiệm hé cửa cho khách quen, số khác chuyển sang bán online. “Mấy cửa hàng gần nhà tôi vẫn bán nhưng chỉ mở hé cửa để đưa đồ cho shipper rồi lại đóng ngay,” bà Hoa kể. Phố phường vắng vẻ khiến quán nước của bà cũng ế ẩm.

Một shipper phải cúi người sát mặt đất để lấy đơn hàng đem đi vận chuyển tại một cửa hàng thời trang trên phố Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, trưa 6/6. Ảnh: Quỳnh Nguyễn
Shipper “cúi người” lấy hàng trên phố Hàng Đào trưa 6/6. Ảnh: Internet

Bà Hoa dự đoán tình hình có thể cải thiện sau ngày 15/6, khi đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại kết thúc.

Theo chính sách thuế khoán mới, từ ngày 1/6, các hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm phải sử dụng hóa đơn điện tử qua máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế. Điều này đòi hỏi các hộ kinh doanh phải trang bị thiết bị, phần mềm và xuất hóa đơn cho mỗi giao dịch, giúp cơ quan thuế nắm bắt doanh thu thực tế. Doanh thu của các hộ kinh doanh sẽ được xác định lại, thay vì áp dụng “mức khoán” như trước đây.

ThS Nguyễn Ngọc Tịnh, Phó chủ tịch Hội Tư vấn và Đại lý thuế TP HCM, nhận định các quy định mới về thuế khiến nhiều hộ kinh doanh lo lắng vì phải đầu tư thêm chi phí vào thiết bị, phần mềm, trong khi doanh thu và lợi nhuận chưa chắc đã tăng. Nhiều hộ cũng lo ngại về việc khai báo thuế, ghi sổ kế toán và lập chứng từ, những công việc phức tạp và tốn thời gian mà họ không đủ năng lực tự thực hiện.

PGS.TS Phạm Ngọc Trung cho rằng, việc kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc cũng là một nguyên nhân khiến nhiều tiểu thương lo ngại và quyết định tạm đóng cửa để “nghe ngóng tình hình”, tránh bị xử phạt và thu giữ hàng hóa.

Thực tế này dẫn đến việc một số hộ kinh doanh dừng bán hoàn toàn, trong khi số khác vẫn kinh doanh cầm chừng, chỉ “mở hé cửa” cho khách quen hoặc giao hàng khi có người đặt trước để duy trì nguồn thu trang trải chi phí.

Ông Trung nhấn mạnh sự cần thiết của các văn bản hướng dẫn thống nhất từ cơ quan quản lý để các hộ kinh doanh biết cách thực hiện đúng quy định. Ông cũng nhận định đây là giai đoạn chuyển mình tất yếu để hướng đến một thị trường minh bạch và văn minh hơn, do đó các hộ kinh doanh cần chủ động tìm hiểu và tuân thủ pháp luật.

Các chuyên gia cũng cho rằng đã đến lúc người kinh doanh nhỏ lẻ cần thay đổi tư duy về việc nộp thuế, xem đây là trách nhiệm để góp phần vào sự phát triển chung của xã hội. Luật sư Lương Huy Hà từng chia sẻ rằng người kinh doanh nên coi việc đóng thuế là trách nhiệm và tập trung phát triển kinh doanh để tạo ra thặng dư, hoàn thành nghĩa vụ thuế một cách tốt nhất.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *