Hành trình vòng quanh thế giới: Người đưa thư tay đặc biệt

Năm 2014, cuộc sống của Jonny Beardmore tại London bị đảo lộn khi anh nhận tin cha mình mắc bệnh thần kinh vận động. Anh quyết định trở về New Plymouth, New Zealand, để chăm sóc người thân yêu.

Sau khi cha qua đời vào tháng 10/2022, Jonny trải qua giai đoạn khó khăn và tìm kiếm sự kết nối trở lại với thế giới.

Đầu năm 2023, anh tìm đến quần đảo Galápagos để nghỉ ngơi. Tại Vịnh Bưu điện trên đảo Floreana, anh khám phá một thùng rượu whisky cũ được sử dụng như một hòm thư từ năm 1793. Phương thức hoạt động của hòm thư này rất đặc biệt: thủy thủ từ các cảng khác nhau sẽ bỏ thư vào thùng và đồng thời lấy đi những lá thư để chuyển đến các cảng tiếp theo. Ngày nay, du khách tiếp nối truyền thống này, trao đổi thư từ và bưu thiếp như một cách kết nối độc đáo.

Anh Jonny Beardmore. Ảnh: The Guardian
Jonny Beardmore: Chân dung trên The Guardian. Ảnh: Internet

Jonny chọn hai lá thư, một từ học sinh gửi giáo viên và một từ cô gái gửi bạn trai. Anh nhận thấy niềm vui khi trao tận tay những lá thư này đến người nhận. Thậm chí, có lần anh đã giao một lá thư tình đến một người đàn ông vừa chia tay bạn gái, và kỳ diệu thay, vài tuần sau họ đã quay lại với nhau.

Những lá thư đó ám ảnh Jonny. Anh bắt đầu suy nghĩ về việc dành một năm để giao thư từ hòm thư ở Galápagos, thay vì tiếp tục kế hoạch du lịch dang dở. Anh nhận ra mình có thể làm việc từ xa và sử dụng dặm bay để thực hiện hành trình đặc biệt này.

Anh quyết định ghi lại hành trình của mình trên mạng xã hội, vừa để lưu giữ kỷ niệm, vừa để nâng cao nhận thức về bệnh thần kinh vận động (MND). Chứng kiến người cha dần mất đi khả năng di chuyển và giao tiếp là một trải nghiệm đau lòng đối với anh.

“Giao thư trở thành cách tôi tưởng nhớ cha và tạo ra những kết nối ý nghĩa,” Jonny chia sẻ.

Tháng 3/2024, Jonny quay trở lại Galápagos, lựa chọn 55 lá thư và bưu thiếp với địa chỉ trải rộng trên khắp các châu lục. Mục tiêu của anh là giao một lá thư mỗi tuần tại ít nhất 52 quốc gia thuộc cả bảy châu lục, bắt đầu từ Trung Mỹ và kết thúc ở châu Âu.

Thay vì sử dụng mạng xã hội để liên hệ trước, Jonny chỉ dựa vào địa chỉ ghi trên thư. Trong trường hợp không tìm thấy người nhận, anh sẽ hỏi thăm hàng xóm trước khi cân nhắc tìm kiếm thông tin trực tuyến. Anh sử dụng Google dịch khi cần thiết, và nhận được sự hỗ trợ từ bạn đồng hành. Ban đầu, nhiều người tỏ ra ngạc nhiên, nhưng sau đó họ đều vui vẻ khi nhận được thư.

Trong hành trình của mình, Jonny cũng gặp phải những tình huống dở khóc dở cười. Tại TP Bergen, Na Uy, khi giao lá thư thứ 50, anh suýt bị bắt vì một người phụ nữ không tin câu chuyện của anh và nhầm chiếc gậy chụp ảnh là vũ khí. Cảnh sát chỉ chấp nhận câu chuyện của anh sau khi anh trình bày hành trình trên Instagram.

Tại Belize, một quốc gia ở Trung Mỹ, anh đã giao một lá thư tình cho một người đàn ông vừa chia tay bạn gái, và thật bất ngờ, vài tuần sau họ đã tái hợp.

Trong số 55 lá thư, Jonny đặc biệt ấn tượng với lá thư thứ 8. Đó là những dòng chữ của một cô con gái gửi cho mẹ đang ở Mexico, bày tỏ lòng biết ơn vì đã ủng hộ cô theo đuổi ước mơ. Mẹ của cô gái đang bị bệnh nặng, và cô đã định hủy chuyến đi để chăm sóc mẹ, nhưng mẹ cô đã khuyên cô tiếp tục. Jonny vẫn giữ liên lạc với cả hai mẹ con.

Khi kết thúc hành trình giao 55 lá thư vòng quanh thế giới vào tháng 3 năm nay, Jonny đã tổ chức một bữa tiệc tại London, mời tất cả những người anh đã gặp trên đường đi. Sự tham dự của những người bạn từ khắp nơi trên thế giới đã khiến anh vô cùng xúc động và trân trọng những tình bạn bền chặt.

“Tôi đã có những người bạn trọn đời, và dù hành trình đã kết thúc, tôi vẫn khao khát tiếp tục bước đi,” anh tâm sự.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *