Italy: Giấc mơ World Cup tan vỡ từ trận mở màn – Báo Italy

Trận thua đậm 0-3 trước Na Uy ngay trên sân khách trong khuôn khổ vòng loại World Cup khu vực châu Âu đã dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ giới truyền thông và người hâm mộ Italy. Tương lai của huấn luyện viên Luciano Spalletti cũng đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Tờ La Repubblica gọi thất bại này là một “thảm họa” và “thất bại nặng nề”, trong khi La Gazzetta dello Sport thì thẳng thắn nhận xét đội tuyển Italy thi đấu “quá yếu”, các đường chuyền “vô định” và thiếu mục đích, đồng thời hoàn toàn bế tắc trong khâu tấn công và tỏ ra hoảng loạn trước các đợt phản công của đối thủ.

Theo Gazzetta, cơ hội giành vé trực tiếp đến World Cup 2026 của Italy gần như đã tan vỡ ngay từ trận đấu đầu tiên. Tờ báo này cho rằng đã đến lúc đội tuyển cần chuẩn bị cho vòng play-off, một viễn cảnh có thể lặp lại lần thứ ba liên tiếp nếu Italy không thể cải thiện phong độ.

Với ba trận thắng trước Moldova, Israel và Italy, Na Uy đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé trực tiếp. Ngay cả khi thua Italy ở trận lượt về, đội bóng Bắc Âu vẫn có khả năng giữ ngôi đầu bảng nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội.

Việc chỉ có một vé trực tiếp cho đội dẫn đầu bảng khiến con đường đến World Cup của Italy trở nên chông gai hơn bao giờ hết. Nếu chỉ về nhì, Azzurri sẽ phải tham dự vòng play-off đầy rủi ro, nơi họ sẽ cạnh tranh với các đội nhì bảng khác và các đại diện từ Nations League để giành vé vớt.

Hai kỳ World Cup gần nhất, Italy đều phải dừng bước ở vòng play-off, lần lượt trước Thụy Điển và Bắc Macedonia.

Tờ Corriere della Sera bình luận: “Đêm ác mộng ở Na Uy! Con đường đến World Cup đã trở nên dốc đứng”.

Nhà báo Sebastiano Vernazza của Gazzetta còn gay gắt hơn khi chỉ trích HLV Spalletti và kêu gọi ông từ chức, gọi tình hình hiện tại là “cuộc khủng hoảng chưa từng có” và khẳng định chưa từng thấy một đội tuyển Italy nào thi đấu ở “mức độ thấp” như vậy.

HLV Luciano Spalletti phản ứng trong trận. Ảnh: EPA-EFE
HLV Spalletti phản ứng trong trận thua Italy trước Na Uy (Ảnh EPA). Ảnh: Internet

Thậm chí, Gazzetta còn đưa tin về việc người hâm mộ Italy mong muốn HLV Claudio Ranieri, người vừa có màn trở lại ấn tượng với Roma, sẽ thay thế Spalletti.

Alessandro Bastoni (trái) và Diego Coppola (phải) tranh chấp bóng với Erling Haaland trong trận Italy thua Na Uy 0-3 trên sân Ullevaal ở Oslo, Na Uy ngày 6/6. Ảnh: AP
Italy vs Na Uy: Bastoni, Coppola đấu Haaland (Ảnh AP). Ảnh: Internet

Bản thân các cầu thủ Italy cũng không giấu được sự thất vọng. Thủ môn Gianluigi Donnarumma thừa nhận: “Thất bại không thể chấp nhận được. Italy không thể chơi những trận đấu như thế này. Tôi không thể giải thích chuyện gì đã xảy ra. Người hâm mộ của chúng tôi không đáng phải chứng kiến những trận đấu như vậy”.

HLV Spalletti cũng thừa nhận trách nhiệm và cho biết sẽ sớm thảo luận với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italy về tương lai của mình. Ông nói: “Tôi chịu trách nhiệm. Tôi cũng cần thay đổi. Chúng tôi cần phân tích những gì đã xảy ra. Chúng tôi đã không đủ quyết tâm, hơi thiếu mạnh mẽ”.

Trước mắt, Italy sẽ có trận đấu với Moldova vào ngày 10/6, một cơ hội để xoa dịu những chỉ trích và vực dậy tinh thần trước khi bước vào những thử thách tiếp theo.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *