Trước thềm trận đấu giữa Pháp và Đức vào 20h ngày 8/6 (giờ Hà Nội), tiền đạo đội trưởng tuyển Pháp đã có những chia sẻ thẳng thắn về nhiều vấn đề nóng hổi của bóng đá châu Âu và thế giới.
Khi được hỏi về lá phiếu bầu Quả Bóng Vàng, anh khẳng định: “Lá phiếu của tôi rất rõ ràng. Nếu phải chọn giữa Yamal và Dembele, tôi chọn Dembele.” Anh cũng lưu ý rằng cục diện cuộc đua có thể thay đổi nhanh chóng và còn nhiều thời gian đến tháng 9 để mọi thứ ngã ngũ.
Về thất bại 5 bàn thua trước Tây Ban Nha ở bán kết, đội trưởng tuyển Pháp thừa nhận đó là một vấn đề lớn. Tuy nhiên, anh tin rằng sự trở lại của các trụ cột như Kounde, Upamecano hay Saliba sẽ giúp đội tuyển cải thiện hàng thủ và hướng đến World Cup 2026 với sự chắc chắn cao nhất. Anh cũng không loại trừ khả năng Pháp sẽ phát triển lối chơi với bốn cầu thủ tấn công, miễn là tìm được sự cân bằng phù hợp.

Mục tiêu tiếp theo của tuyển Pháp sau thất bại ở Nations League là World Cup 2026. Đội tuyển đang dần ổn định ở mặt trận tấn công, nhưng cần củng cố hàng thủ khi nhiều cầu thủ quan trọng đang phải điều trị chấn thương.

Nhắc đến chức vô địch Champions League của PSG, anh cho biết đã theo dõi trận chung kết tại Morocco cùng gia đình và bạn bè. Anh bày tỏ sự vui mừng cho PSG và khẳng định họ xứng đáng với chiến thắng sau một hành trình dài và khó khăn. Anh cũng nhấn mạnh PSG hiện là đội bóng mạnh nhất châu Âu và là mục tiêu mà mọi đội bóng đều muốn đánh bại.

Về mùa giải trắng tay cùng Real Madrid, anh phản bác: “Trắng tay ư? Các anh chắc chứ? Chúng tôi vẫn có được hai danh hiệu – Siêu Cup châu Âu và FIFA Intercontinental Cup.” Anh thừa nhận Real Madrid đã bỏ lỡ những danh hiệu lớn, nhưng mùa giải vừa qua vẫn rất đáng giá.

Anh cũng chia sẻ về việc PSG vô địch Champions League mà không có mình: “Thành quả ấy đẹp và họ xứng đáng.” Anh cho rằng đó là một phần của sự nghiệp cầu thủ và anh luôn thích đối mặt với thử thách.
Khi được hỏi liệu có hối hận khi rời PSG quá sớm, anh khẳng định: “Không hề. Câu chuyện của tôi ở PSG đã kết thúc, và nó phải kết thúc.” Anh cũng cho biết đã cố gắng hết sức và không có chút cay đắng nào khi PSG vô địch Champions League mà không có anh.
Về sự tiến bộ ở vị trí số 9, anh cho biết đang dần quen với vai trò này và cảm thấy ổn với vị trí trung tâm trên hàng công. Anh cũng chia sẻ về khởi đầu khó khăn ở Real Madrid, nhưng đã dần lấy lại phong độ cao nhất vào cuối mùa giải. Anh nhấn mạnh việc giành danh hiệu vẫn là quan trọng nhất và Real Madrid sẽ nỗ lực chinh phục FIFA Club World Cup sắp tới.
Admin
Nguồn: VnExpress