Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở ngoại thành Hà Nội, sau khi tốt nghiệp, anh đã nỗ lực tìm kiếm một công việc ổn định. Tuy nhiên, biến cố gia đình ập đến khi anh trai anh tin vào những trò lừa đảo trên mạng, gây thiệt hại lớn về tài chính.
Để giải quyết gánh nặng nợ nần, anh quyết định tạm gác lại sự nghiệp và sang Nhật Bản làm việc theo diện kỹ sư. Dù công việc chủ yếu là vận hành máy móc trong nhà xưởng, anh vẫn cố gắng làm việc chăm chỉ để trang trải cuộc sống và trả nợ cho gia đình.
Những ngày tháng làm việc vất vả nơi xứ người, cộng thêm áp lực trả nợ, khiến anh dần khép kín, ít giao du với mọi người xung quanh. Đến nay, khi gia đình đã ổn định hơn, nhìn lại anh nhận thấy mình đã lớn tuổi và ngại bắt đầu một mối quan hệ mới.
Tuy nhiên, vì mong muốn báo hiếu cha mẹ già, anh quyết định tìm kiếm một người bạn đời phù hợp để tiến tới hôn nhân. Anh mong muốn chia sẻ hoàn cảnh của mình một cách chân thành và nghiêm túc trước khi tiến xa hơn trong mối quan hệ. Nếu bạn cảm thấy đồng cảm và muốn tìm hiểu về anh, xin vui lòng liên hệ.
Bạn đọc quan tâm có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ kết nối.
Admin
Nguồn: VnExpress