Tổng thống Donald Trump từng có mối quan hệ đồng minh thân thiết với Elon Musk, nhưng một sự việc bất ngờ đã làm rạn nứt tình bạn này. Vài phút trước cuộc gặp gỡ chia tay Musk tại Phòng Bầu dục ngày 30/5, ông Trump nhận được một tập tài liệu về Jared Isaacman, người mà ông dự định đề cử vào vị trí giám đốc NASA theo gợi ý của Musk.
Tài liệu tiết lộ rằng Isaacman đã từng quyên góp tiền cho một số ứng viên nổi bật của đảng Dân chủ. Danh sách này khiến Tổng thống Trump không hài lòng, đặc biệt khi ông mới biết đến thông tin này.
Mặc dù bực bội, ông Trump vẫn tiếp đón Musk một cách thân thiện. Tuy nhiên, ngay sau khi giới truyền thông rời đi, ông Trump đã trực tiếp đối chất với Musk về vấn đề này. Ông Trump nêu ra những khoản quyên góp của Isaacman và bày tỏ sự không hài lòng.

Musk thừa nhận việc Isaacman ủng hộ đảng Dân chủ, nhưng cũng nhấn mạnh rằng ông này cũng quyên góp cho nhiều người khác. Musk cho rằng việc bổ nhiệm Isaacman sẽ thể hiện sự sẵn sàng của ông Trump trong việc hợp tác với các thành viên từ mọi đảng phái.
Tuy nhiên, lời giải thích này không thuyết phục được ông Trump. Ông cho rằng Isaacman có thể thay đổi và “không có lợi cho chúng ta”. Sự việc này được xem là khởi đầu cho sự rạn nứt trong mối quan hệ vốn được coi là mạnh mẽ giữa hai nhân vật quyền lực.
Mối quan hệ giữa Trump và Musk đã trở nên căng thẳng trong những tuần trước đó do bất đồng với các quan chức chính quyền. Tuy nhiên, sự kiện liên quan đến Isaacman đã đẩy nhanh quá trình tan vỡ này.
Vị trí giám đốc NASA có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Musk, vì NASA đóng vai trò then chốt đối với SpaceX, công ty của ông. Việc Musk ủng hộ Isaacman, người từng hai lần bay vào vũ trụ trên tàu SpaceX, cho thấy lợi ích cá nhân rõ ràng.
Ban đầu, Tổng thống Trump đã chấp thuận đề cử Isaacman. Ông đã biết về các khoản quyên góp của Isaacman cho đảng Dân chủ từ trước, nhưng vẫn đồng ý để chiều lòng Musk. Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ lưỡng hồ sơ chi tiết về các khoản quyên góp vào ngày 30/5, ông Trump đã thay đổi quyết định.
Ngày 1/6, chỉ vài ngày trước khi Thượng viện dự kiến bỏ phiếu phê chuẩn, ông Trump bất ngờ thông báo rút lại đề cử Isaacman. Ông tuyên bố sẽ sớm công bố một ứng viên mới, người phù hợp với sứ mệnh và đặt nước Mỹ lên trên hết trong lĩnh vực không gian.
Các đồng minh của Musk cho rằng khoản quyên góp gần đây của Isaacman cho đảng Dân chủ không liên quan đến quan điểm chính trị, mà được thực hiện theo khuyến nghị của Thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Kelly, một cựu phi hành gia.
Musk đã rất bất ngờ trước sự thay đổi nhanh chóng này. Ông vốn định rời Nhà Trắng một cách kín đáo, nhưng việc Isaacman bị loại khỏi danh sách đề cử khiến ông cảm thấy xấu hổ.

“Thật hiếm khi tìm được một người vừa có năng lực vừa tử tế như vậy,” Musk viết về Isaacman trên mạng xã hội X.
Một tuần sau, căng thẳng giữa Trump và Musk leo thang với những tranh cãi gay gắt về dự luật giảm thuế trị giá 4.500 tỷ USD mà ông Trump ủng hộ. Musk công khai phản đối dự luật này, gọi nó là “điều kinh tởm”. Ông Trump bày tỏ sự thất vọng và cho rằng mối quan hệ giữa hai người “không còn như trước”.

Musk đáp trả bằng cách cáo buộc ông Trump và đảng Cộng hòa “vô ơn”, thậm chí còn đề xuất thành lập một “đảng Mỹ” để cạnh tranh với đảng Cộng hòa. Sau cuộc đấu khẩu này, ông Trump tuyên bố sẽ không nói chuyện với Musk trong tương lai gần.
Một số nguồn tin cho rằng Sergio Gor, giám đốc nhân sự của Tổng thống, đã cố tình phá hoại cơ hội trở thành lãnh đạo NASA của Isaacman. Tuy nhiên, những người ủng hộ ông Trump lại cho rằng Gor bị chỉ trích một cách bất công, vì quyết định cuối cùng thuộc về Tổng thống.
Gor và Musk đã có nhiều xung đột trước đó, đặc biệt là về vấn đề nhân sự và quyền hạn của các trợ lý trong chính quyền. Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, Gor đã thành lập một siêu PAC ủng hộ ông Trump và cùng Donald Trump Jr. thành lập một nhà xuất bản sách.
Các trợ lý và đồng minh của Tổng thống đã lên tiếng bảo vệ Gor, khẳng định ông là một thành viên quan trọng của đội ngũ và đã giúp ông Trump xây dựng một chính quyền tốt nhất.
Admin
Nguồn: VnExpress