Chí cầu tiến và lòng hiếu thảo: Mong ước cho người yêu

Bước sang tuổi 30, trong khi bạn bè đồng trang lứa đã yên bề gia thất, thậm chí có người đã có hai con, tôi vẫn đang trên hành trình tìm kiếm một nửa yêu thương để kịp “deadline” mà mẹ tôi mong mỏi. Dù đã trải qua vài mối tình, dường như duyên phận vẫn chưa mỉm cười, khiến tôi tiếp tục chờ đợi.

Tôi là một cô gái miền Tây Nam Bộ, hiện làm nhân viên văn phòng tại TP.HCM với thu nhập ổn định. Mong muốn tìm được một người bạn đời là người con của miền Nam, độ tuổi từ 33 đến 40. Tôi thích những người đàn ông trưởng thành, chín chắn nhưng không gia trưởng. Ước mong anh là người có công việc ổn định, có chí tiến thủ, hiếu thảo với gia đình và sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc, tiến tới hôn nhân.

Về bản thân, tôi cao 1m59, nặng 45kg và đang cố gắng cải thiện cân nặng. Vào những ngày nghỉ, tôi thích đi chơi, dạo phố. Nếu có người yêu, tôi mong được anh chở đi dạo quanh Sài Gòn, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện đời thường.

Tôi đặt một chút hy vọng vào đây, mong rằng có thể sớm tìm được anh để dẫn về ra mắt gia đình. Tôi mơ về một đám cưới đậm chất miền Tây với cổng lá dừa truyền thống, một buổi tiệc tưng bừng náo nhiệt. Ngày anh đến đón tôi với bó hoa hồng tươi thắm, nụ cười rạng rỡ, và mẹ tôi sẽ không còn phải lo lắng về tôi nữa.

Nếu bạn cảm thấy đồng điệu và muốn tìm hiểu về tôi, xin vui lòng liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *