HLV Bồ Đào Nha: Ronaldo là món quà vô giá

Trước thềm trận chung kết với Tây Ban Nha, huấn luyện viên Roberto Martinez đã dành những lời có cánh cho Cristiano Ronaldo, đồng thời ca ngợi tinh thần thi đấu của đội tuyển quê hương. Ông nhấn mạnh đây sẽ là trận đấu mang đậm yếu tố bản lĩnh và tinh thần hơn là chiến thuật.

Theo đó, trận đấu tại Allianz Arena (Munich) hôm nay sẽ là trận chung kết thứ tư của Ronaldo trong màu áo đội tuyển quốc gia. Trong ba trận chung kết trước đó, Bồ Đào Nha đã thua Hy Lạp 0-1 tại Euro 2004, thắng Pháp 1-0 tại Euro 2016 và đánh bại Hà Lan 1-0 ở Nations League 2019.

“Ronaldo là một tấm gương, một cầu thủ không thể tin được,” Martinez phát biểu trong buổi họp báo hôm 7/6. “Tôi thích khát khao của anh ấy. Ronaldo đã giành được mọi thứ, nhưng ngày hôm sau anh ấy lại bắt đầu từ con số không. Với những cầu thủ trẻ như Rodrigo Mora, Quenda, Joao Neves, việc được chung phòng thay đồ và thi đấu cùng Ronaldo là một món quà.”

Về phía đối thủ Tây Ban Nha, Martinez đánh giá cao đội bóng của HLV Luis de la Fuente, nhận định họ thi đấu gắn kết như một câu lạc bộ và là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. “Những gì tôi nói là một đánh giá, không phải chỉ trích. Tây Ban Nha là đội bóng hay nhất thế giới theo nhiều cách. Không có đội bóng nào hoàn hảo, nhưng tôi không thấy Tây Ban Nha có điểm yếu nào,” ông nói.

HLV Roberto Martinez (phải) ôm Cristiano Ronaldo khi rút tiền đạo này khỏi sân trong trận Bồ Đào Nha thắng Đức 2-1 ở bán kết Nations League tại Allianz Arena, Munich, Đức ngày 4/6. Ảnh: VCG
Ảnh: HLV Martinez ôm Ronaldo sau trận Bồ Đào Nha thắng Đức tại Nations League. Ảnh: Internet

Mặc dù là người Tây Ban Nha, Martinez khẳng định ông sẽ chuẩn bị cho trận đấu một cách chuyên nghiệp với mục tiêu duy nhất là chiến thắng. “Điều đó rất tự nhiên, bình thường, cố gắng làm việc tốt. Chúng tôi phải chuẩn bị cho trận chung kết trước đối thủ rất mạnh, đương kim vô địch châu Âu,” ông chia sẻ.

Nhà cầm quân 51 tuổi tin rằng trận chung kết không chỉ là cuộc đấu trí về chiến thuật mà còn là màn so tài về bản lĩnh và tinh thần, tương tự như những gì Bồ Đào Nha đã thể hiện trong trận bán kết với Đức. Ông khẳng định toàn đội không hề lo lắng mà đang có cơ hội làm nên lịch sử sau 10 trận đấu đầy cam go ở cấp độ bóng đá quốc tế.

“Hy vọng ngày mai sẽ là một ngày đáng nhớ trong sự nghiệp của chúng tôi,” Martinez nói thêm. “Chúng tôi phải giúp các cầu thủ tận hưởng trận đấu, tạo ra sự khác biệt và chiến thắng. Trong hai năm rưỡi, công việc của chúng tôi trong phòng thay đồ là sự hỗ trợ lẫn nhau. Ngày mai, chúng tôi sẽ cống hiến hết mình để người dân Bồ Đào Nha cảm thấy hạnh phúc.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *