Ngoại hình cản trở tình yêu dù thu nhập tốt: Tại sao?

Ở tuổi 35, tôi đang sống và làm việc tại thành phố lớn nhất Việt Nam, nhưng cuộc sống lại khá tĩnh lặng, chủ yếu xoay quanh công việc và việc tự chăm sóc bản thân. Lịch trình hàng ngày của tôi thường là 10 đến 12 tiếng làm việc, năm ngày một tuần. Những ngày cuối tuần hiếm hoi, tôi dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn trước khi bắt đầu một tuần mới. Vì sống một mình, tôi quán xuyến mọi việc trong nhà, từ giặt giũ, nấu nướng đến dọn dẹp. Cuộc sống như vậy đã kéo dài hơn một thập kỷ. May mắn là thu nhập của tôi ổn định, cho phép tôi tiết kiệm khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng. Nhờ đó, tôi đã mua được một căn hộ nhỏ và tích lũy được một khoản tiết kiệm đáng kể.

Tuy nhiên, điều khiến tôi băn khoăn nhất chính là việc vẫn chưa tìm được người bạn đời. Trước đây, tôi từng trải qua một mối quan hệ, nhưng nó không kéo dài. Nguyên nhân chính là tôi không thể tạo dựng được sự kết nối đủ sâu sắc với đối phương. Sau lần đó, tôi trở nên khép kín hơn, dồn hết tâm sức vào công việc và không còn chủ động tìm kiếm tình yêu nữa. Dù đôi lúc tôi cũng thử mở lòng làm quen với những người mới, nhưng thường không thành công.

Khi gần bước sang tuổi 30, tôi bắt đầu lo lắng về việc lập gia đình. Tôi đã nỗ lực hơn trong việc tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc, nhưng kết quả vẫn không mấy khả quan. Tôi nhận thức được những hạn chế của mình về ngoại hình và kỹ năng giao tiếp: tôi không cao, dáng người gầy gò và gương mặt không mấy nổi bật. Mặc dù đã cố gắng cải thiện cách ăn mặc, nhưng hình ảnh của tôi dường như vẫn không tạo được ấn tượng tốt. Thậm chí, có người còn nhận xét tôi trông có vẻ mệt mỏi và thiếu sức sống.

Về mặt giao tiếp, tôi không ngừng học hỏi và điều chỉnh cách thể hiện bản thân, luôn cố gắng giữ sự chân thành và nghiêm túc trong cách tiếp cận người khác. Tôi đã chủ động làm quen với nhiều đối tượng khác nhau, từ sinh viên đến người đã đi làm, từ nhân viên văn phòng đến công nhân, nhưng phần lớn đều không đi đến đâu. Tôi đã tự tạo cơ hội cho mình, nhưng có lẽ may mắn vẫn chưa mỉm cười với tôi.

Hiện tại, tôi thực sự khao khát một mái ấm gia đình, một cuộc sống bình yên như bao người khác. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại không được phái nữ đón nhận. Liệu ngoại hình có thực sự quan trọng đến vậy? Tôi không oán trách ai, chỉ cảm thấy buồn bã và cô đơn. Tôi hy vọng nhận được những lời khuyên chân thành để có thể cải thiện bản thân và tìm được một nửa phù hợp, để không còn phải trải qua những ngày tháng cô độc nữa.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *