Sống chung nhà: Nảy sinh tình cảm với anh rể?

Tôi năm nay 24 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và vẫn còn độc thân. Từ nhỏ, tôi đã rất gắn bó với chị gái mình, người hơn tôi 5 tuổi và luôn yêu thương, chăm sóc tôi như một người mẹ thứ hai. Khi chị kết hôn với anh, tôi đã thực sự mừng cho hạnh phúc của chị. Anh, hơn tôi 8 tuổi, là một người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh và tốt bụng. Trong những năm tôi học đại học, anh thường xuyên đưa đón tôi. Khi tôi gặp chuyện buồn trong tình cảm, anh luôn là người đầu tiên lắng nghe tôi tâm sự mà không hề phán xét, thậm chí còn mua trà sữa để an ủi tôi.

Tôi không rõ tình cảm của mình dành cho anh bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là từ những tin nhắn hỏi han ân cần như “Em đã ăn gì chưa?” khi tôi bị ốm nằm ở nhà một mình. Hoặc có thể là những lần anh nhớ mua đúng món bánh tôi thích mà không cần ai nhắc. Những quan tâm nhỏ nhặt ấy dần dần len lỏi vào trái tim tôi một cách tự nhiên.

Tôi chưa bao giờ vượt quá giới hạn trong hành vi hay lời nói. Tôi ý thức được vị trí của mình và luôn giữ khoảng cách nhất định. Tuy nhiên, càng cố gắng trốn tránh, tôi lại càng cảm thấy đau khổ. Mỗi khi chứng kiến anh chị cãi vã, tôi lại lo lắng. Khi nhìn anh chăm sóc các cháu, tôi lại cảm thấy chạnh lòng vì biết rằng mình sẽ không bao giờ có được điều đó.

Tôi đã từng nghĩ đến việc chuyển ra ngoài sống riêng, nhưng hiện tại chị tôi đang mang thai bé thứ hai và cần người giúp đỡ. Tôi không nỡ rời đi trong hoàn cảnh này. Nhiều lúc, tôi tự hỏi có nên học lên cao học hoặc đi du học một năm để vừa trốn tránh cảm xúc này, vừa lo cho tương lai của mình. Nhưng rồi, tôi lại cảm thấy mình thật hèn nhát, liệu cứ trốn chạy mãi thì có giải quyết được vấn đề gì không?

Tôi chưa từng chia sẻ điều này với ai. Tôi chỉ hy vọng thời gian sẽ giúp tôi nguôi ngoai. Tôi không muốn phá vỡ bất cứ điều gì, đặc biệt là làm tổn thương chị gái mình. Nhưng mỗi ngày sống chung dưới một mái nhà, tôi càng cố gắng quên đi thì lòng tôi lại càng thêm rối bời. Tôi phải làm gì để có thể dứt ra khỏi tình huống này mà vẫn giữ được mối quan hệ bình thường với mọi người? Hay cuối cùng, tôi chỉ đang tự làm khổ mình?

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *