Một cảnh tượng hiếm gặp đã diễn ra tại Công viên Quốc gia Kruger khi hai bầy sư tử, Eyresfield và Matshapiri, chạm trán nhau trong một cuộc đi săn chung, cùng nhắm mục tiêu vào một đàn trâu rừng. Hướng dẫn viên chuyên nghiệp Mike Kirkman, người chứng kiến sự việc, cho biết bầy sư tử cái Eyresfield đã rượt đuổi đàn trâu qua một lòng sông khô cạn, tạo nên một màn bụi mù mịt.
Trong sự hỗn loạn, một con trâu không may mắn bị tách khỏi đàn và trở thành mục tiêu của bầy Eyresfield. Những con sư tử cái nhanh chóng khống chế con trâu đơn độc dưới lòng sông, nơi chúng dễ dàng tấn công và hạ gục con mồi hơn.

Tuy nhiên, khi bầy Eyresfield chuẩn bị kết liễu con trâu, những con sư tử đực từ bầy Matshapiri bất ngờ xuất hiện. Thay vì cạnh tranh, chúng tham gia cuộc đi săn, hỗ trợ bầy Eyresfield. Một con sư tử đực đã tiếp cận con trâu từ phía sau, khiến nó bị tấn công từ nhiều phía và không thể chống trả hiệu quả.
Mặc dù sự hợp tác bất ngờ này giúp hạ gục con trâu, liên minh giữa hai bầy sư tử nhanh chóng tan vỡ. Một cuộc chiến nổ ra giữa các con sư tử, khiến con trâu bị bỏ mặc. Tận dụng cơ hội, con trâu đứng dậy và nhanh chóng leo lên bờ sông, đoàn tụ với đàn của mình, để lại hai bầy sư tử đói bụng và thất vọng.
Sư tử vốn là loài động vật có tính lãnh thổ cao, do đó việc hai bầy sư tử cùng săn mồi trong một khu vực là cực kỳ hiếm. Thông thường, sư tử đực phải bảo vệ ranh giới lãnh thổ của mình khỏi sự xâm phạm của những con khác. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, như khi nguồn thức ăn khan hiếm, các bầy sư tử đối thủ có thể cạnh tranh hoặc thậm chí hợp tác để kiếm ăn.
Admin
Nguồn: VnExpress