Chồng sắp cưới đòi theo đuổi tình đầu: Drama cấp ba tái hiện?

Ở tuổi 26, tôi có một công việc ổn định, ngoại hình ưa nhìn nhờ biết chăm chút bản thân và tính cách năng động, thích tham gia các hoạt động cộng đồng. Bạn trai tôi 31 tuổi, chúng tôi đã quen nhau hơn 3 năm và hẹn hò được 2 năm rưỡi. Mẹ anh đã gợi ý về chuyện kết hôn, và cả hai chúng tôi đều cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để tiến tới hôn nhân. Chúng tôi đều là mối tình thứ hai của nhau. Tôi là người chủ động thích và làm quen với anh trước. Anh độc thân và thu hút nhiều người bởi vẻ ngoài cao ráo, phong thái làm việc của một người lãnh đạo, cùng cách cư xử văn minh, lịch sự xuất phát từ tư duy chứ không phải chỉ là vẻ bề ngoài. Tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với anh và dần dần khiến anh chú ý đến mình. Mối quan hệ của chúng tôi phát triển một cách tự nhiên. Anh chăm sóc tôi rất chu đáo, từ ăn uống, đi lại đến sức khỏe, cho tôi cảm giác có một chỗ dựa vững chắc. Điều duy nhất tôi không thích ở anh là việc anh hút thuốc khá nhiều, dù anh luôn ý tứ tránh hút thuốc khi ở bên tôi.

Tuy nhiên, vài tháng trước, anh gặp lại người yêu cũ, mối tình đầu thời trung học. Họ đã quen nhau từ những năm cấp ba đến năm thứ tư đại học thì chia tay. Một tháng trước, tôi có linh cảm chẳng lành và anh đã thú nhận với tôi cảm xúc thật của mình. Anh nói không muốn làm khổ tôi khi phải sống bên một người chồng “đồng sàng dị mộng” và cũng không muốn xem tôi như một người thay thế. Anh đã kể cho tôi nghe về câu chuyện tình cũ của anh.

Gia đình anh và người yêu cũ đều không khá giả. Bố mẹ anh là công chức nhà nước bình thường, còn bố mẹ cô ấy làm lao động chân tay. Cả hai đều rất chăm chỉ học tập và đã hứa với nhau sẽ cùng nhau đi du học. Họ đã cùng nhau giành được học bổng, giấy tờ cũng đã chuẩn bị xong và chỉ còn chờ ngày lên đường. Thế nhưng, bố mẹ cô ấy đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông khi bị một người say rượu lái xe đâm phải. Cô ấy quyết định không đi du học nữa để ở nhà lo cho hai em trai và em gái. Lúc đó, anh kiên quyết muốn ở lại Việt Nam để bên cạnh cô ấy, nhưng bố mẹ anh kịch liệt phản đối. Cô ấy cũng thuyết phục anh rằng phải có một người thực hiện ước mơ của cả hai người.

Anh đi du học, còn cô ấy học đại học trong nước. Cả hai đều vừa đi học vừa đi làm. Anh gửi một ít tiền mỗi tháng về cho cô ấy để giúp đỡ phần nào chi phí sinh hoạt cho ba chị em. Vào dịp nghỉ hè, anh về nước thăm cô ấy vài tuần. Từ năm thứ ba đại học, anh thực tập tại một công ty lớn và được trả lương. Đến cuối năm thứ tư, anh được hứa hẹn một công việc sau khi tốt nghiệp với mức lương gần 100.000 đô la một năm. Anh hy vọng cô ấy có thể đi du học sau đại học và anh sẽ lo cho cô ấy mọi thứ. Anh hỏi cô ấy về kế hoạch tương lai định cư ở nước ngoài cho cả hai, nhưng cô ấy im lặng. Cả hai bắt đầu cãi vã nhiều hơn. Khi đó, anh biết cô ấy đang được người sếp theo đuổi và quan tâm. Anh và cô ấy bắt đầu giận hờn, ít liên lạc và dần xa cách. Anh nói với cô ấy rằng anh sẽ về nước lập nghiệp, không ở lại nước ngoài sau khi tốt nghiệp.

Một ngày, cô ấy gọi video và nói lời chia tay, nguyên nhân là cô ấy đã ngã vào vòng tay người đàn ông khác, chính là sếp của cô ấy. Cô ấy đã yếu lòng vào lúc mệt mỏi, khi anh không thể ở bên cạnh. Cô ấy xin lỗi và nói không muốn yêu xa nữa. Anh níu kéo, bảo cô ấy hãy chờ anh về nước rồi cả hai sẽ làm lại từ đầu. Cô ấy khóc lóc, cầu xin anh đừng về vì cô ấy sắp kết hôn rồi. Cô ấy không muốn nhìn mặt anh mà cảm thấy hổ thẹn và xin anh “buông tha cho em đi”. Anh ở lại nước ngoài làm việc 4 năm, quen một vài người nhưng chỉ là những mối quan hệ nhạt nhẽo và xác định chỉ vui chơi qua đường. Sau đó, anh về nước và đảm nhận vị trí quản lý tại chi nhánh Việt Nam của công ty mẹ.

Trong một buổi tụ họp cấp ba với vài người bạn, có người nhắc đến mối tình của anh và cô ấy. Họ nói rằng nếu ngày xưa gia đình cô ấy không gặp biến cố thì có lẽ họ đã là một cặp đôi hoàn hảo. Cô ấy bây giờ có một công việc tốt, lương cao và còn có một cửa hàng bán hoa và cây cảnh. Anh hỏi về chồng và con cái của cô ấy như thế nào. Bạn bè anh ngạc nhiên hỏi cô ấy lấy chồng khi nào mà không ai biết. Anh thắc mắc chẳng phải 9 năm trước cô ấy đã lấy chồng là sếp khá giàu có sao? Bạn anh nói đúng là ngày xưa có người theo đuổi cô ấy rất kiên nhẫn, nhưng không biết sau này cô ấy ra sao. Sau khi chia tay, anh hận cô ấy đã phản bội nên đã chặn tất cả liên lạc, không dùng mạng xã hội và chỉ giữ liên lạc với một số bạn thân. Anh cũng nói với họ rằng anh và cô ấy đã chia tay rồi nên đừng nhắc gì về cô ấy nữa.

Sau khi ra về, anh tò mò tìm hiểu về cuộc sống của cô ấy. Nghe nói cuối tuần cô ấy thường đến cửa hàng hoa của mình, anh đã đến đó và đứng nhìn từ xa. Một lần, anh dẫn tôi đến cửa hàng để mua hoa tặng. Đó là tình huống anh cố tình tạo ra để gặp lại cô ấy. Cô ấy chào khách rất vui vẻ nhưng có vẻ hơi sượng khi thấy anh. Anh giới thiệu tôi là vợ sắp cưới và cô ấy là bạn cũ. Đó là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, một người phụ nữ nhanh nhẹn, đeo kính cận trông rất dễ thương và đầy sức sống khi nhiệt tình giới thiệu và tư vấn sản phẩm. Tôi thấy cô ấy có nhiều điểm giống tôi, đặc biệt là sự năng động. Khi ra về, cô ấy tặng chúng tôi một chậu hoa và chúc mừng. Nụ cười của cô ấy rất duyên dáng, nên ngay khi vừa lên xe, tôi đã quay sang nói với anh rằng cô ấy cười rất thu hút, anh chỉ ừ.

Anh đã tự nhủ rằng sẽ không còn liên quan gì đến cô ấy nữa. Anh cố gắng tập trung vào công việc, nhưng không thể ngừng suy nghĩ về cuộc sống của cô ấy sau khi bỏ anh để theo người có tiền sẽ như thế nào. Anh tò mò về cuộc sống của cô ấy, về công việc, nơi làm việc và cuộc sống của ba chị em cô ấy. Thông qua một vài người bạn, anh mới biết khi đó cô ấy không đủ tiền để lo cho sinh hoạt phí và học phí của các em, nên đã phải làm rất nhiều công việc khác nhau, vừa đi học vừa bảo lưu việc học, kéo dài đến 6 năm mới lấy được bằng đại học. Tuy vậy, cô ấy vẫn tự học và thi lấy chứng chỉ hai ngoại ngữ. Còn rất nhiều điều khác mà anh không hề biết. Sau khi chia tay, cô ấy đã rất khổ sở, nhưng khi bị hỏi về nguyên nhân, cô ấy chỉ nói “hết duyên”. Người bạn đó cũng khẳng định rằng cô ấy không hề đồng ý quen người sếp kia. Anh bắt đầu nghi ngờ, tìm hiểu và xâu chuỗi lại nhiều sự kiện thì biết được sự thật nhiều năm về trước.

Năm 18 tuổi, khi anh bày tỏ ý định không muốn đi du học nữa, mẹ anh đã đến nhờ cô ấy thuyết phục anh trong lúc gia đình cô ấy đang tang gia bối rối. Anh hiểu được suy nghĩ của mẹ nên không trách. Năm thứ tư đại học, khi nghe tin anh muốn về Việt Nam, bỏ qua công việc lương cao ở nước ngoài, mẹ anh lại đến tìm cô ấy. Bác mắng và bảo cô ấy hãy chia tay với anh, đừng cản trở sự nghiệp của anh, nếu không làm cho nhau tốt hơn thì cũng đừng kéo chân người khác. Cô ấy mặc cảm vì hoàn cảnh mồ côi và cảm thấy đúng là mình đang cản trở anh, nên đã nói dối rằng sẽ kết hôn với người khác để chia tay.

Anh không trách mẹ. Lúc đó, anh có kế hoạch lập nghiệp ở quê hương thật chứ không phải chỉ vì cô ấy. Anh chỉ trách bản thân mình khi đó còn quá trẻ, cái tôi quá lớn và dễ dàng tin vào lời nói của cô ấy, rồi chia tay qua mạng. Anh ân hận vì khi về nước đã không đến xem cô ấy sống như thế nào. Anh nói rằng anh vẫn còn yêu cô ấy. Trước đây, anh đã kìm nén nó lại, nhưng bây giờ anh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa và muốn theo đuổi cô ấy một lần nữa.

Tôi hỏi anh rằng anh đã từng có cảm giác rung động, yêu tôi không? Anh im lặng. Tôi hỏi tại sao anh lại đồng ý hẹn hò nghiêm túc và có ý định tiến tới hôn nhân với tôi? Anh nói có lẽ vì tôi rất đáng yêu và tràn đầy năng lượng tuổi trẻ. Sau khi chia tay cô ấy, trái tim anh dường như không còn cảm xúc rung động nữa, tiếp xúc với người khác anh chỉ cảm thấy “ừ, cũng được”. Khi tôi xuất hiện và chủ động thích anh, anh cảm thấy thoải mái như được quay trở lại tuổi thanh xuân vô tư vậy. Dù không rung động, nhưng anh đã nghĩ rằng ở bên tôi cũng rất tốt và tự nhủ sẽ đối xử thật tốt với người vợ tương lai của mình. Đúng là sự thật mất lòng, có lẽ anh chăm sóc tôi chu đáo như vậy là do ám ảnh về mối tình đầu. Giờ tôi cũng hiểu vì sao những người lớn tuổi thường thích những cô gái trẻ trung.

Tôi đã khóc rất nhiều, không muốn buông tay. Anh là người sống có trách nhiệm với lời hứa, rằng sẽ cưới tôi. Tôi muốn đấu tranh cho hạnh phúc của mình để không phải hối hận. Tôi tự hỏi liệu đây chỉ là cảm xúc nhất thời khi anh biết được sự thật nên muốn bù đắp cho cô ấy, hay vì tình dang dở nên mới đẹp đến vậy? Anh yêu mối tình đầu năm 18 tuổi, nhưng liệu anh có còn yêu cô ấy ở tuổi 31? Tôi đã cho anh một tháng để sắp xếp lại cảm xúc của mình trước khi chuẩn bị cho đám cưới. Tôi đã gặp và nói chuyện với cô ấy, để xem thử cô ấy còn tình cảm gì với anh không. Cô ấy nói rằng chuyện của chúng tôi không liên quan gì đến cô ấy, mọi chuyện đã là quá khứ và cô ấy không có suy nghĩ gì cả. Tôi hỏi cô ấy rằng liệu cô ấy hy sinh để anh thành công mà không cảm thấy nuối tiếc sao? Tôi nói nếu cô ấy không muốn dây dưa thì hãy từ chối anh một cách quyết liệt như ngày xưa để giúp tôi, vì anh sắp là chồng của người khác rồi. Cô ấy từ chối tiếp tục nói chuyện với tôi.

Anh kiên quyết như vậy, nhưng anh có nghĩ rằng việc đó sẽ làm cô ấy khó xử không? Liệu cô ấy có còn yêu anh hay có suy nghĩ giống như anh không? Thậm chí, cô ấy có thể bị mang tiếng là “người thứ ba”, phá hoại mối quan hệ của người khác. Liệu mẹ của anh có thích cô ấy không? Ai cũng có một mối tình gà bông thời học sinh. Nghĩ lại ai cũng bật cười vì những kỷ niệm rất vô tư và đáng nhớ. Tôi muốn hỏi mọi người rằng thật sự có thứ tình cảm gà bông nào chung thủy đến tận mười mấy năm hay không? Hay đây chỉ là cơn say nắng với những ký ức đẹp của anh? Tôi có nên kiên quyết tiếp tục tổ chức đám cưới hay không? Anh đã nói rằng anh cảm thấy thoải mái khi ở bên tôi và cũng có trách nhiệm đối xử tốt với vợ. Anh là một người nặng tình cảm, tôi tin rằng anh sẽ hiểu đạo lý vợ chồng sau khi kết hôn. Mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *