Cô gái bán nhà đi du lịch khắp châu Mỹ bằng xe tải

Trong một chuyến lặn biển đáng nhớ ở Honduras, cuộc đời của Kaye, một cô gái đến từ Waterford, Wisconsin, đã thay đổi khi cô gặp một người chuyên đi du lịch dài ngày. Người này đã chia sẻ rằng việc du lịch không hề đắt đỏ hay khó khăn như nhiều người vẫn nghĩ, giá trị của câu nói này đã thôi thúc Kaye thay đổi cuộc sống của mình.

Vào năm 2017, Kaye quyết định từ bỏ công việc ổn định với số tiền tiết kiệm khoảng 37.000 USD. Thời gian đầu không có việc làm khiến cô cảm thấy hụt hẫng và khủng hoảng. Tuy nhiên, càng đi nhiều nơi, cô càng nhận ra rằng quyết định của mình là đúng đắn.

Ngay cả khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Kaye vẫn tiếp tục hành trình khám phá thế giới, chủ yếu sống ở nước ngoài. Trong một lần trở về Mỹ để chăm sóc người dì đang bệnh nặng, cô nhận ra rằng mình không còn cảm thấy gắn bó với quê hương như trước. Đến năm 2021, Kaye quyết định bán căn nhà của mình và mua một chiếc xe tải Toyota Tacoma với giá gần 43.000 USD để bắt đầu một cuộc sống du mục.

Ban đầu, Kaye sống trong một chiếc lều được gắn trên thùng xe tải, tận hưởng cuộc sống giản dị và dành nhiều tháng ở vùng Baja California, Mexico. Tại đây, cô đã tìm thấy một công ty của Mỹ chuyên cải tạo thùng xe tải thành những không gian sống nhỏ gọn, phù hợp cho những chuyến đi dài ngày.

Ashley Kaye mang chú chó và đồ đạc tuổi thơ bên mình. Ảnh: Ashley Kaye
Ashley Kaye: Cuộc sống trên xe tải cùng chó cưng và kỷ niệm (Ảnh). Ảnh: Internet

Tổng chi phí để nâng cấp chiếc xe tải thành một ngôi nhà di động đã lên tới hơn 50.000 USD, bao gồm việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời, cải tiến hệ thống treo, thay lốp xe, lắp cản trước và máy làm mát điện.

Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị, Kaye bắt đầu hành trình trên con đường cao tốc Liên Mỹ (Pan-American Highway) nổi tiếng, tuyến đường dài nhất thế giới trải dài từ Alaska đến tận cực nam của Argentina. Cô chia sẻ rằng việc du lịch theo kiểu này mang lại sự tự do tuyệt đối, cho phép cô dừng chân ở bất cứ nơi nào mình thích mà không bị ai thúc ép.

Tuy nhiên, cuộc sống trên xe tải cũng đòi hỏi sự thích nghi và dẻo dai. Kaye phải đối mặt với những thủ tục hành chính phức tạp, kiểm tra an ninh nghiêm ngặt mỗi khi пересекают biên giới, và phải luôn đảm bảo có đủ nguồn thực phẩm và nước sạch. Đặc biệt, việc đi du lịch một mình càng tạo thêm áp lực, nhưng cô đã học được cách tự mình vượt qua mọi khó khăn.

Ashley Kaye bên xe tải cô xem là nhà. Ảnh: Ashley Kaye
Ashley Kaye và cuộc sống du mục trên xe tải (Ảnh). Ảnh: Internet

Đến nay, Kaye đã đi qua hơn 20 quốc gia, bao gồm Mexico, tất cả các nước Trung Mỹ, Colombia, Ecuador, Peru, Chile và một phần của Argentina. Để tuân thủ luật pháp, cô luôn rời khỏi mỗi quốc gia đúng thời hạn visa, thường là 90 ngày.

Hiện tại, Kaye đã tạm dừng hành trình của mình để nghỉ ngơi trong khi mùa đông đến ở Argentina, nơi cô gửi lại chiếc xe. Cô quyết định tận hưởng mùa hè ở Bermuda, hòn đảo mà cô coi là “nhà” kể từ lần đầu tiên đặt chân đến đây vào năm 25 tuổi.

Kaye tâm sự rằng người dân ở Bermuda rất thân thiện và cuộc sống ở đây rất giản dị. Cô có thể dễ dàng đi bộ đến gặp bác sĩ, mua sắm ở cửa hàng tạp hóa và tận hưởng vẻ đẹp của biển xanh mỗi ngày. Cô không tìm thấy những điều này ở Mỹ.

Mặc dù đã sống ở Mỹ cả đời, Kaye không có ý định quay trở lại định cư tại đây. Cô đã quen với một chất lượng sống khác, nơi chi phí y tế, thực phẩm và nhà ở đều hợp lý hơn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *