Trong buổi lễ trọng thể cử hành ngày Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Pentecost) tại quảng trường Thánh Peter, Vatican hôm 8/6, Giáo hoàng Leo XIV đã mạnh mẽ lên án tư duy loại trừ và kêu gọi xóa bỏ mọi rào cản ngăn cách giữa con người. Trước hàng chục nghìn tín đồ, Giáo hoàng nhấn mạnh: “Nơi nào có tình yêu, nơi đó không có chỗ cho định kiến, cho các ‘vùng an ninh’ ngăn cách chúng ta với láng giềng, cho tư duy loại trừ đang nổi lên trong các phong trào chính trị theo chủ nghĩa dân tộc”.

Theo Giáo hoàng, “tư duy loại trừ” thể hiện qua việc một số người tin rằng chỉ một bộ phận dựa trên các yếu tố như chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, giới tính, ý thức hệ hay kinh tế… mới có đầy đủ quyền lợi, tiếng nói và tầm ảnh hưởng trong xã hội hoặc hệ thống chính trị. Trong các phong trào chính trị dân tộc chủ nghĩa, tư duy này chỉ chấp nhận, ưu tiên một nhóm cụ thể, đồng thời gạt bỏ, xem nhẹ hoặc thậm chí đối địch với các nhóm khác.
Giáo hoàng Leo XIV không trực tiếp chỉ đích danh bất kỳ quốc gia hay chính trị gia nào, nhưng nhắc lại lời của cố Giáo hoàng Francis về một thế giới mà “tất cả chúng ta đều kết nối, nhưng lại thấy mình bị ngắt kết nối với nhau, bị tê liệt bởi sự thờ ơ và bị bao trùm bởi sự cô đơn”.
Để vượt qua tình trạng này, Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi Giáo hội “mở cửa biên giới giữa người với người, phá vỡ những bức tường ngăn cách về tầng lớp và chủng tộc” và “vượt qua nỗi sợ về những người khác biệt”. Theo ông, Thiên Chúa đã “phá vỡ mọi hàng rào, phá bỏ những bức tường thờ ơ và hận thù”.
Bên cạnh đó, Giáo hoàng cũng lên án chiến tranh, gọi đó là điều “đang tàn phá thế giới của chúng ta” và cầu xin Chúa ban “món quà bình an”, bắt đầu từ “hòa bình trong tâm ta, vì tâm trí an bình mới có thể lan tỏa bình an trong gia đình, xã hội và quan hệ quốc tế”. Ông cũng cầu nguyện cho sự hòa giải và đối thoại ở những khu vực đang có xung đột trên toàn cầu.
Giáo hoàng Leo XIV, trước đây là Hồng y Robert Prevost, đã kế nhiệm cố Giáo hoàng Francis vào ngày 8/5, trở thành người lãnh đạo tinh thần của 1,4 tỷ tín đồ Công giáo trên toàn thế giới. Ngay sau khi nhậm chức, ông đã cam kết nỗ lực vì sự đoàn kết và hòa bình, thể hiện qua thông điệp đầu tiên “Bình an cho tất cả anh chị em”, đặt hòa bình làm nền tảng cho triều đại Giáo hoàng của mình.
Admin
Nguồn: VnExpress