Một độc giả có nickname aspirationmore đã chia sẻ một câu chuyện hài hước, tương tự như tình huống “dở khóc dở cười” mà tác giả bài viết “Tôi xấu hổ giữa tiệc cưới vì đeo ‘đồng hồ Rolex’ giá 6 triệu đồng” đã gặp phải.
Theo đó, người bạn của độc giả này mua một chiếc đồng hồ “Rolex” ở Hồng Kông. Ngay khi vừa về đến Hà Nội, anh đã phát hiện kim giờ của chiếc đồng hồ bị rơi ra. Về đến nhà ở Sài Gòn, anh tiếp tục tá hỏa khi kim phút cũng “rời bỏ” mặt đồng hồ. Quá ngao ngán, người này quyết định cất chiếc đồng hồ vào tủ, lo sợ một ngày nào đó nó sẽ “độn thổ” như cách mà aspirationmore ví von.
Câu chuyện của aspirationmore được chia sẻ sau khi một tác giả kể lại trải nghiệm mua chiếc “Rolex” giá 6 triệu đồng trên mạng, với lời quảng cáo “hàng loại một, giống thật đến mức ai nhìn cũng tưởng hàng xịn”. Tuy nhiên, chiếc đồng hồ này lại nhanh chóng “dở chứng”, khiến tác giả rơi vào tình huống khó xử.
Những chia sẻ này đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, đa số đều bày tỏ thái độ không ủng hộ hàng giả và khuyến khích lựa chọn hàng chính hãng, phù hợp với túi tiền.
Độc giả dongdnvt đưa ra lời khuyên: “Đàn ông thường chỉ dùng bốn món đồ quan trọng là đồng hồ, ví, thắt lưng và giày. Hãy nhớ đừng dùng hàng nhái, chỉ cần đồ tốt, không cần logo đắt tiền”.
Đồng tình với quan điểm này, độc giả có nickname Hỏi thăm, thăm hỏi nhấn mạnh rằng, dù các thương hiệu lớn mang lại đẳng cấp và giá trị biểu tượng, nhưng về độ bền và chất lượng thực tế, nhiều sản phẩm từ các thương hiệu ít tên tuổi hơn vẫn có thể đáp ứng tốt, thậm chí tương đương, với mức giá hợp lý hơn. Nhiều thương hiệu nhỏ tập trung đầu tư vào chất liệu, đường may và thiết kế, tạo ra những sản phẩm bền đẹp theo thời gian. Do đó, nếu mục tiêu là sử dụng lâu dài và hiệu quả, việc lựa chọn hàng chất lượng tốt từ các thương hiệu ít tên tuổi có thể là một quyết định thông minh và thực tế hơn.
Admin
Nguồn: VnExpress