Tại thị trấn Mezhova, tỉnh Dnipropetrovsk, chỉ cách điểm nóng giao tranh Donetsk khoảng 13 km, Yevgen Grinshenko cùng bạn bè đang tận hưởng chút nắng hiếm hoi. Họ ngồi trên ghế cắm trại, đeo kính râm và nhâm nhi nước ngọt, cố gắng tìm lại sự bình yên giữa những bất ổn.
Tuy nhiên, sự tĩnh lặng này chỉ là tạm thời. Ngày 8/6, Nga tuyên bố bắt đầu tấn công Dnipropetrovsk, đánh dấu lần đầu tiên tỉnh miền trung Ukraine này trở thành mục tiêu kể từ khi xung đột nổ ra.
Yevgen, 26 tuổi, cùng bạn bè đã rời bỏ thị trấn khai mỏ Pokrovsk ở Donetsk, nơi những trận giao tranh ác liệt đã tàn phá gần như mọi thứ. Giờ đây, rất ít người dám đến gần Pokrovsk, nơi máy bay không người lái (drone) của Nga sẵn sàng tấn công bất kỳ phương tiện nào. Yevgen, một tình nguyện viên cứu trợ, chia sẻ với phóng viên: “Tôi không còn sợ bất cứ điều gì. Chúng tôi đã trải qua tất cả”. Anh chỉ vào vết thương trên mặt, dấu tích của đạn pháo, và nói thêm: “Nỗi sợ đã trở thành một phần của cuộc sống”.
Mezhova, từng là nơi trú ẩn của hàng nghìn người chạy trốn khỏi giao tranh ở miền đông, giờ đây cũng đối mặt với nguy cơ bị tấn công. Hầu hết cư dân địa phương đã di tản, và những người còn lại cũng đang chuẩn bị rời đi. Dnipropetrovsk là một tỉnh then chốt, giáp với Kharkov, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson, đồng thời là trung tâm khai khoáng và công nghiệp quan trọng của Ukraine.
Theo một người dân lớn tuổi, kể từ khi chính quyền ra lệnh sơ tán trẻ em vào tháng trước, thị trấn đã trở nên “hơi hoảng loạn”. Trên đường phố, xe quân sự thay thế xe dân sự, và binh lính tuần tra trên những con phố vốn đã yên tĩnh đến lạ thường.

Quân đội Ukraine lo ngại rằng lực lượng Nga có thể tiến quân tương đối nhanh ở Dnipropetrovsk, do địa hình khu vực này chủ yếu là đồng bằng, ít vật cản tự nhiên hoặc làng mạc để tạo thành các vị trí phòng thủ.
Olga Motuzenko, một giáo viên 66 tuổi, đã chạy trốn khỏi Pokrovsk để đến Mezhova. Ban đầu, bà tin rằng Mezhova sẽ an toàn và lực lượng Ukraine có thể giữ vững mặt trận để chồng bà có thể điều trị bệnh tại đây. Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra như mong đợi. Bà kể lại rằng trong vài ngày qua, máy bay không người lái của Nga đã xuất hiện ngày càng nhiều, và một số phương tiện đã bị tấn công. Bà lo lắng: “Lực lượng Nga có thể tiến vào thị trấn trong hai ngày tới”. Hiện tại, bà đang bán hành tây do mình trồng bên đường và cân nhắc việc chuyển đi tiếp nếu bom bắt đầu rơi xuống thị trấn.
Trong những tuần gần đây, quân đội Nga đã liên tục phóng tên lửa Iskander-M vào các trận địa phòng không của Ukraine, bao gồm một đơn vị Patriot và IRIS-T, cũng như các thao trường tập trung đông binh sĩ ở tỉnh Dnipropetrovsk. Đây dường như là một nỗ lực nhằm chuẩn bị cho các đợt tấn công sâu hơn.

Tại một quán cà phê, trung tá Oleksander đang đón sinh nhật lần thứ 60 cùng đồng đội. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đón sinh nhật ở tiền tuyến. “Thật không may, giao tranh nổ ra”, ông nói. “Người Nga đang tiến chậm, rất chậm, nhưng đã ở rất gần rồi”.

Trong bối cảnh hòa đàm bế tắc, Nga yêu cầu công nhận việc sáp nhập Crimea và 4 tỉnh miền đông như một điều kiện cho bất kỳ cuộc đàm phán nào. Khi được hỏi về lo ngại Moskva có thể kiểm soát thêm tỉnh Dnipropetrovsk, trung tá Oleksander bác bỏ ý tưởng này: “Họ có thể tuyên bố toàn bộ Ukraine thuộc về Nga. Điều đó không quan trọng. Sự phản kháng của chúng tôi là không đổi”.
Nhân dịp sinh nhật lần thứ 60, trung tá Oleksander bày tỏ mong muốn chiến sự sớm kết thúc, vì ông đã quá mệt mỏi khi phải chứng kiến những người trẻ tuổi ra đi mỗi ngày. “Thật khó chấp nhận điều đó”, ông chia sẻ.
Admin
Nguồn: VnExpress