Trong khi Cristiano Ronaldo và các đồng đội ăn mừng chiến thắng và nâng cao chiếc Cúp vô địch, các cầu thủ Tây Ban Nha đã nán lại trên sân để chứng kiến khoảnh khắc này. Nhiều cầu thủ như Pedri, Nico Williams, Mikel Oyarzabal và Alex Baena thậm chí còn vỗ tay chúc mừng đội tuyển Bồ Đào Nha. Ban huấn luyện của huấn luyện viên Luis de la Fuente cũng đứng gần đó, thể hiện sự tôn trọng với đối thủ.

Tuy nhiên, Lamine Yamal, ngôi sao trẻ 17 tuổi, lại có hành động khác biệt. Thay vì đứng cùng các đồng đội và ban huấn luyện, anh đã nhanh chóng đi vào đường hầm. Trên đường đi, Yamal còn tháo chiếc huy chương bạc khỏi cổ và cầm trên tay. Sau đó, cả đội tuyển Tây Ban Nha mới cùng nhau rời sân.
Việc một đội thua trận chung kết vẫn nán lại sân để vỗ tay chúc mừng đội thắng cuộc từ lâu đã được xem là một nét đẹp trong bóng đá. Trước đó, Inter Milan cũng đã hành động tương tự sau khi thất bại trước PSG trong trận chung kết Champions League. Huấn luyện viên Luis Enrique đã hướng về phía các cầu thủ Inter và vỗ tay, đồng thời gửi lời cảm ơn đến thầy trò Simone Inzaghi trong buổi họp báo vì sự tôn trọng mà họ đã thể hiện.

Hành động của Yamal đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Một số người hâm mộ đã chỉ trích anh vì rời sân quá sớm. Trên diễn đàn Reddit, một tài khoản bình luận rằng: “Cuối cùng thì Yamal cũng trông giống như một cậu bé 17 tuổi.” Bình luận này ám chỉ rằng Yamal thường thể hiện sự trưởng thành vượt xa độ tuổi của mình, nhưng lần này anh đã không thể che giấu được sự thất vọng. Một người khác lại viết: “Sau tất cả, Yamal vẫn chỉ là một đứa trẻ.”
Bên cạnh những bình luận mang tính chỉ trích, cũng có những ý kiến hài hước, thậm chí là châm biếm nhắm vào tiền đạo cánh của Barcelona. Một người dùng mạng xã hội bình luận: “Có lẽ cậu ấy phải về sớm để đi ngủ, vì sáng mai còn phải đến trường.” Một người khác thì nói đùa: “Có thể Yamal vẫn đang bị lạc trong túi của Nuno Mendes.”
Ý kiến này ám chỉ việc Yamal đã gặp khó khăn trong việc đối đầu với hậu vệ người Bồ Đào Nha trong suốt 105 phút trên sân. Anh không thể rê bóng qua Mendes một lần nào, và thậm chí còn bị hậu vệ 22 tuổi này vượt qua hai lần. Ở một trong những lần đó, Mendes đã có đường căng ngang góp phần vào bàn gỡ hòa 2-2 của Cristiano Ronaldo.
Trong trận đấu này, Yamal chỉ tạo ra được một cơ hội cho đồng đội, không ghi bàn cũng không kiến tạo. Anh tung ra hai cú sút về phía khung thành, nhưng đều là những cú sút xa và dễ dàng bị thủ môn Diogo Costa bắt gọn. Thủ môn của Bồ Đào Nha đã có một ngày thi đấu xuất sắc, đặc biệt là khi cản phá thành công cú sút luân lưu thứ tư của đội trưởng Alvaro Morata, góp phần quan trọng vào chiến thắng của đội nhà.
Admin
Nguồn: VnExpress