Cristian Chivu, người không còn xa lạ với sân San Siro sau 168 trận khoác áo Inter Milan và là nhân tố chủ chốt trong cú ăn ba lịch sử mùa giải 2009-2010, đã chính thức trở lại đội bóng này trên cương vị huấn luyện viên. Bản hợp đồng có thời hạn hai năm, kéo dài đến năm 2027, đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp của cựu hậu vệ người Romania.
Trong buổi lễ ra mắt đầy cảm xúc diễn ra vào ngày 9/6, Chivu chia sẻ với Inter TV: “Tôi vô cùng vinh dự khi nhận được cơ hội này. Tôi trở lại đây với niềm đam mê và khát vọng lớn lao, và tôi sẽ truyền tải tinh thần này đến các cầu thủ. Chúng tôi phải nỗ lực để xứng đáng với tầm vóc của một đội bóng như Inter, tiến xa nhất có thể và chiến đấu để giành chiến thắng.”
Trước khi nhận lời dẫn dắt Inter, Chivu, 44 tuổi, chỉ có vài tháng kinh nghiệm huấn luyện tại Parma, bắt đầu từ tháng 2/2025. Khi ông tiếp quản, Parma, đội bóng từng là thế lực của Serie A, đang đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng và kém nhóm an toàn 1 điểm. Tuy nhiên, ngay trong lần đầu tiên đảm nhận vai trò huấn luyện viên trưởng một đội bóng chuyên nghiệp, Chivu đã thành công giúp Parma trụ hạng, kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 16, hơn nhóm xuống hạng 5 điểm. Trước đó, kinh nghiệm huấn luyện của Chivu chủ yếu gắn liền với các đội trẻ của Inter, từ U14 đến U20.
Nhiệm vụ mới tại Inter được dự đoán sẽ đầy thách thức đối với Chivu, bởi cái bóng quá lớn của người tiền nhiệm, Simone Inzaghi. Trước khi chuyển sang dẫn dắt Al Hilal ở Ả Rập Xê Út, Inzaghi đã có bốn mùa giải thành công tại Inter, bắt đầu từ tháng 6/2021. Ông đã giúp Inter giành chức vô địch Serie A mùa 2023-2024, hai Coppa Italia (2021-2022 và 2022-2023), ba Siêu cúp Italia, và đặc biệt là hai lần lọt vào chung kết Champions League (thua Man City 0-1 mùa 2022-2023 và thua PSG 0-5 mùa 2024-2025). Mùa giải vừa qua, dù không giành được danh hiệu nào, Inter của Inzaghi vẫn cạnh tranh chức vô địch Serie A đến vòng cuối cùng và về nhì, chỉ kém Napoli 1 điểm, đồng thời giành ngôi á quân Champions League.

Thực tế, Chivu được xem là phương án thay thế bất đắc dĩ sau khi Inter không thể thuyết phục Como nhả Cesc Fabregas, huấn luyện viên trẻ đầy triển vọng đang dẫn dắt đội bóng này.

Tuy nhiên, việc Inter lựa chọn Chivu vẫn nhận được sự ủng hộ từ nhiều phía. Marco Materazzi, cựu cầu thủ của Inter, đã bày tỏ sự tin tưởng vào thành công của đội bóng cũ với Chivu. “Chivu đã kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp để biến giấc mơ thành hiện thực. Trong những năm qua, dù dẫn dắt đội trẻ, cậu ấy đã nhận được nhiều lời mời gọi, nhưng đủ thông minh để chọn đúng thời điểm và cơ hội. Với tôi, Chivu là người phù hợp nhất để dẫn dắt Inter lúc này, và cậu ấy sẽ làm tốt,” Materazzi chia sẻ trên La Gazzetta dello Sport.
Theo cựu hậu vệ người Italy, Fabregas có tiềm năng lớn và đang xây dựng bản sắc riêng tại Como, nhưng Chivu mới là lựa chọn hoàn hảo để vực dậy Inter sau thất bại nặng nề 0-5 trước PSG trong trận chung kết Champions League. “Còn ai phù hợp hơn một cựu cầu thủ Inter từng vô địch châu Âu cùng đội để tạo cú hích cho đội bóng? Cesc còn thiếu ‘chất Inter’ chính thống,” Materazzi nói thêm.
Nhiệm vụ trước mắt của Chivu là dẫn dắt Inter tham dự FIFA Club World Cup, giải đấu sắp khởi tranh tại Mỹ. Trận đấu đầu tiên của Inter tại giải đấu này sẽ là cuộc đối đầu với CLB Mexico Monterrey vào lúc 8h ngày 18/6. Bảng đấu này còn có sự góp mặt của River Plate (Argentina) và Urawa Red Diamonds (Nhật Bản).
Admin
Nguồn: VnExpress