Lắng Nghe Từ Trái Tim: Bí Quyết Yêu Thương & Thấu Hiểu

Gửi đến anh, người em chưa từng quen mặt. Có lẽ ở một nơi nào đó, anh đang sống cuộc sống riêng của mình, chưa hề biết đến sự tồn tại của em. Nhưng em tin rằng, vào một ngày không xa, chúng ta sẽ gặp gỡ, như hai đường thẳng vô tình giao nhau sau bao ngã rẽ. Em không biết khi ấy em sẽ là người như thế nào, có thể mạnh mẽ hơn, vui vẻ hơn, hoặc vẫn là cô gái đôi khi trốn mình trong thế giới riêng vì cảm thấy cô đơn. Điều em mong mỏi là khi anh đến, anh sẽ không cố gắng thay đổi em, mà chỉ cần ở bên cạnh, lặng lẽ nắm tay và lắng nghe em bằng cả trái tim.

Em không cần những lời hứa hẹn lớn lao. Em chỉ cần anh ở đó những lúc em yếu lòng. Em chỉ cần một cái ôm đủ chặt để em có thể tin rằng: “À, mình không còn đơn độc nữa”. Anh à, đôi khi em cảm thấy mệt mỏi, trống rỗng, và tự ti về bản thân. Nhưng rồi em lại tự nhủ: “Không sao đâu, một ngày nào đó, anh sẽ nhìn thấy em”.

Vài dòng sơ lược về em: Em cao 1m60, dáng người nhỏ nhắn, thích đi bộ và đôi khi cũng leo núi. Em ăn chay trường và thường xuyên làm việc thiện, yêu thương động vật, thích đọc sách và xem phim. Em hy vọng anh cũng là người có tấm lòng hướng thiện. Em mong ước được cùng người mình yêu đi bộ, trò chuyện, cùng nhau nấu những bữa ăn ấm cúng. Em thích làm nũng với người yêu và cũng là một người có khiếu hài hước, thường mang lại niềm vui cho bạn bè. Em thích lắng nghe những tâm sự, muốn chia sẻ và giãi bày mọi điều cùng anh. Em có một công việc ổn định, đủ để tự nuôi sống bản thân và em mong anh cũng vậy. Em mong anh lớn tuổi hơn em, là một người nhân hậu, vui tính, để chúng ta luôn có thể mỉm cười khi ở bên nhau. Rất mong nhận được thư của anh.

Nếu độc giả quan tâm, xin vui lòng liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *