Sau thất bại của Tây Ban Nha trước Croatia tại chung kết Nations League, tiền đạo Alvaro Morata đã phải hứng chịu làn sóng chỉ trích nặng nề. Vợ anh, Alice Campello, đã chia sẻ những tin nhắn thù hận gửi đến chồng trên Instagram Story kèm theo thông điệp: “Chúng ta có nhận ra đây chỉ là một trận bóng đá không?”.

Trong một bài đăng khác, Alice Campello đăng tải hình ảnh Morata ôm các con, kèm theo lời nhắn nhủ: “Trong cuộc sống, ai cũng mắc sai lầm. Cuộc sống được tạo nên từ những bài học, kinh nghiệm, những khoảnh khắc tốt và xấu. Chúng ta không có quyền phán xét người khác”. Cô bày tỏ sự thất vọng trước những mặt tiêu cực của bóng đá.
“Bóng đá rất thú vị và không thể đoán trước,” Campello viết. “Đó là thể thao và là giải trí, vì vậy chúng ta nên coi trọng nó đúng mức. Tôi rất muốn thấy cuộc sống của những người chỉ trích người khác vì một sai lầm, xem họ làm mọi thứ hoàn hảo như thế nào và họ đã đạt được gì trong cuộc sống. Xin hãy tôn trọng và đừng làm những người xấu tính như vậy”.

Morata và Campello bắt đầu hẹn hò từ năm 2016, khi anh còn thi đấu cho Juventus, và chính thức kết hôn vào tháng 6/2017, ngay trước khi anh chuyển đến Chelsea từ Real Madrid. Sau tám năm gắn bó, cặp đôi đã có ba con trai và một con gái. Morata thậm chí còn xăm hình ảnh và tên của Alice lên cánh tay để thể hiện tình yêu vĩnh cửu.
Tháng 8/2024, cặp đôi bất ngờ thông báo chia tay, gây xôn xao trong giới. Tuy nhiên, đến tháng 4 vừa qua, Alice Campello đã chia sẻ trên chương trình truyền hình Verissimo của Italy rằng quyết định này là “sai lầm lớn nhất mà chúng tôi từng mắc phải trong đời”. Sau đó, cả hai đã quyết định hàn gắn tình cảm.
Trong trận chung kết Nations League diễn ra tại Allianz Arena ngày 8/6, Morata vào sân từ ghế dự bị ở phút 111, thay cho Mikel Oyarzabal. Sau 120 phút bất phân thắng bại với tỷ số 2-2, hai đội bước vào loạt sút luân lưu. Đáng tiếc, Morata là người duy nhất sút hỏng, khiến Tây Ban Nha thất bại 3-5.
Sau trận đấu, tiền đạo 32 tuổi đã ám chỉ khả năng chia tay đội tuyển quốc gia. “Điều đó có thể xảy ra và tôi sẽ không trở lại dịp FIFA Days tháng 9,” anh chia sẻ. “Tôi đá luân lưu không tốt. Tôi cảm thấy có lỗi với đồng đội, nhưng đó là một phần của cuộc sống. Tôi rời đi trong sự tức giận. Tôi muốn khóc. Các con tôi đã ở trên khán đài, và trong cuộc sống, bạn phải học hỏi”.

Mặc dù vậy, HLV Luis de la Fuente vẫn lên tiếng bảo vệ Morata và khẳng định niềm tin vào anh, bất chấp việc để anh dự bị trong trận tranh chức vô địch. “Morata là thủ lĩnh và đặc biệt quan trọng với đội, dù ra sân ít hay nhiều,” ông nói. “Morata đóng góp rất nhiều ở hậu trường, tránh xa ánh đèn sân khấu. Tôi rất coi trọng điều đó”.
Alvaro Morata trưởng thành từ lò đào tạo của Atletico Madrid và Real Madrid, từng là Vua phá lưới khi Tây Ban Nha vô địch U19 và U21 châu Âu vào các năm 2011 và 2013. Trong sự nghiệp, anh đã khoác áo nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu như Real Madrid, Atletico Madrid, Chelsea, Juventus và AC Milan.
Morata bắt đầu thi đấu cho đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha từ năm 2014, và là thành viên của đội tuyển tham dự Euro 2016, Euro 2020 và World Cup 2022. Từ năm 2023, anh được HLV Luis de la Fuente trao băng đội trưởng. Tính đến nay, Morata đã ghi được 37 bàn thắng sau 86 trận đấu cho đội tuyển quốc gia, và cùng đội tuyển giành chức vô địch Nations League 2023 và Euro 2024.
Admin
Nguồn: VnExpress