Năm 2018, một quyết định của chính quyền tỉnh Quý Châu về việc giải tỏa một ngôi làng nhỏ ở thành phố Hưng Nghĩa đã thay đổi cuộc đời của Chen, một người đàn ông 42 tuổi. Trong khi phần lớn cư dân chấp nhận đền bù và rời đi, gia đình Chen đã quyết định ở lại, kiên quyết bảo vệ ngôi nhà do ông nội anh xây dựng từ những năm 1980.

Dự án giải tỏa sau đó không thành công, để lại một vùng đất hoang tàn. Bất chấp những yêu cầu phá dỡ liên tục, Chen đã đáp trả bằng một hành động táo bạo: cơi nới ngôi nhà đá của gia đình thành một “tòa tháp” cao 10 tầng. Công trình độc đáo này, với hệ thống cầu thang và ban công chằng chịt, đã được truyền thông Trung Quốc ví như một tòa lâu đài bước ra từ những bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em.
“Ban đầu, tôi chỉ định sửa sang lại ngôi nhà, nhưng dần dần nó đã trở thành một niềm đam mê,” Chen chia sẻ.
Các tầng trên cao của “tòa tháp”, nơi Chen dùng để ngủ, thường xuyên rung lắc do gió mạnh. Để khắc phục, anh đã phải gia cố bằng hàng chục sợi cáp. “Ở trên này, tôi có cảm giác như mình là một người du mục,” anh nói.

Công trình của Chen được xem là một “nhà đinh”, một thuật ngữ dùng để chỉ những hộ gia đình kiên quyết không di dời để nhường đất cho các dự án giải phóng mặt bằng. Khi những người hàng xóm lần lượt chuyển đi và nhà cửa của họ bị san phẳng, Chen ở lại để trông coi ngôi nhà, “đề phòng họ đến phá vào ban đêm”.

Năm 2023, anh tiếp tục xây thêm tầng thứ 7, mặc dù liên tục nhận được lệnh phá dỡ. Vào tháng 8 năm ngoái, ngôi nhà của anh bị coi là một công trình xây dựng trái phép và bị yêu cầu phá bỏ trong vòng 5 ngày. Mặc dù thua kiện trong nhiều phiên tòa, Chen vẫn kiên trì kháng cáo.
“Tôi không lo lắng,” anh nói. “Giờ đây, không còn ai muốn phát triển khu đất này nữa, nên họ chẳng có lý do gì để phá bỏ nó.”
Trong những năm gần đây, ngôi nhà độc đáo của Chen đã vô tình trở thành một điểm thu hút khách du lịch, và được nhiều người trên mạng xã hội gọi là “nhà đinh kỳ lạ nhất Trung Quốc”. Khi màn đêm buông xuống, Chen thắp sáng tòa nhà bằng đèn lồng, thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng.
“Nó rất đẹp và có thể trở thành một điểm tham quan nếu được đảm bảo an toàn,” He Diezhen, một du khách, nhận xét.
Chen tin rằng ngôi nhà của mình đã khơi gợi lại những ký ức tuổi thơ tươi đẹp trong lòng nhiều du khách. “Nhiều người mơ ước tự tay xây dựng một ngôi nhà, nhưng không thể thực hiện được. Còn tôi đã biến giấc mơ đó thành hiện thực,” anh nói.
Admin
Nguồn: VnExpress