Nguyễn Quỳnh Mai, nữ sinh lớp 11 đến từ Quảng Bình, đã xuất sắc giành được cơ hội tham gia TechGirls 2024, một chương trình công nghệ uy tín do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức. Chương trình này hướng đến việc khuyến khích nữ sinh theo đuổi các ngành STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học). TechGirls nổi tiếng với quy trình tuyển chọn gắt gao, mỗi năm Việt Nam chỉ có ba suất dành cho nữ sinh độ tuổi 15-17. Năm nay, Quỳnh Mai là đại diện duy nhất của tỉnh Quảng Bình và là học sinh chuyên Tin đầu tiên của tỉnh vinh dự nhận được cơ hội này.

Để chuẩn bị cho việc ứng tuyển, Quỳnh Mai đã dành nhiều tháng trau dồi bản thân thông qua các hoạt động ngoại khóa, nghiên cứu khoa học, rèn luyện tiếng Anh và phát triển kỹ năng lãnh đạo. Những nỗ lực này đã giúp em đáp ứng các tiêu chí khắt khe của chương trình TechGirls. Bên cạnh đó, Quỳnh Mai còn được mời tham gia Alumnae Advisory Council 2025, ban tổ chức nội dung cho các thế hệ TechGirls tương lai. Hiện tại, em là thành viên Việt Nam duy nhất và là một trong những thành viên trẻ tuổi nhất của hội đồng này.
Trong khuôn khổ chương trình, các nữ sinh TechGirls có cơ hội tham quan các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Oracle, Google, Facebook, Epicor, đồng thời được lắng nghe những chia sẻ từ các chuyên gia NASA và các kỹ sư thuộc Chính phủ Mỹ. Quỳnh Mai chia sẻ rằng những trải nghiệm này đã giúp em mở rộng tầm nhìn và củng cố niềm tin vào con đường mình đã chọn.

Hành trình đến với lĩnh vực lập trình của Quỳnh Mai bắt đầu từ một trò chơi trực tuyến và được tiếp nối khi em gia nhập FCT Club, một cộng đồng công nghệ đặc biệt. Từ năm lớp 5, em đã được bạn bè giới thiệu một trò chơi cho phép người chơi tự thiết kế game, khơi gợi niềm đam mê lập trình. Tuy nhiên, do sinh sống ở vùng quê Quảng Bình, nơi không có nhiều điều kiện tiếp xúc với công nghệ, Quỳnh Mai chủ yếu tự học thông qua các video trên YouTube, dịch tài liệu tiếng Anh và tham gia các khóa học Scratch và Python miễn phí. Việc tự học một mình khiến em gặp không ít khó khăn, đặc biệt là khi không có ai để hỏi khi gặp lỗi.
“Em từng rất ngại hỏi vì sợ làm phiền và sợ bị chê là không biết gì”, Quỳnh Mai tâm sự.
Thấy con gái tự mày mò, mẹ của Quỳnh Mai đã tình cờ đọc được thông tin tuyển sinh của FCT Club (Câu lạc bộ Tài năng Lập trình do FPT tổ chức) và khuyến khích em đăng ký. Quỳnh Mai quyết định thử sức và đã được nhận vào câu lạc bộ. Trong những buổi học đầu tiên, em thường không dám phát biểu hay đặt câu hỏi. Mỗi khi gặp lỗi, Mai thường loay hoay cả buổi tối vì ngại mở lời. May mắn thay, một người cố vấn (mentor) của câu lạc bộ đã nhận ra sự rụt rè của em và khuyến khích em mạnh dạn đặt câu hỏi.
Nhờ những lần dám giơ tay phát biểu, Quỳnh Mai dần vượt qua được rào cản tâm lý của bản thân. Từ một cô bé nhút nhát, em đã tự tin cùng nhóm của mình trình bày sản phẩm tại Trại hè FCT và giành giải Ba chung cuộc. “Đó là lần đầu tiên em cảm thấy mình thực sự thuộc về một cộng đồng”, Quỳnh Mai chia sẻ.
Những trải nghiệm tại FCT Club đã giúp Quỳnh Mai vượt lên chính mình và đạt được nhiều thành tích đáng nể, như học viên xuất sắc nhất năm (ba năm liên tiếp) tại câu lạc bộ và giải Grand Prix từ Chủ tịch FPT Software, Tập đoàn FPT.
Không chỉ vậy, Quỳnh Mai còn mạnh dạn thành lập câu lạc bộ STEM tại trường, đại diện trường tham gia thi nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và truyền cảm hứng công nghệ đến bạn bè xung quanh. Tất cả những điều này đã giúp em xây dựng một hồ sơ ấn tượng và tự tin chinh phục chương trình TechGirls.
Trong tương lai, Quỳnh Mai mong muốn theo học ngành Khoa học Máy tính và trở thành nhà nghiên cứu tại NASA, nơi đã khơi dậy niềm đam mê công nghệ của em từ những bộ phim tài liệu thuở nhỏ. “Em muốn tạo ra những công nghệ mang lại giá trị cho thế giới và sau đó mang những giá trị ấy trở về Việt Nam. Em đặc biệt mong muốn chia sẻ cơ hội học công nghệ đến các bạn ở vùng sâu, vùng xa, nơi em đã từng bắt đầu”, nữ sinh đầy nhiệt huyết chia sẻ.
Admin
Nguồn: VnExpress