Sau chức vô địch Nations League, đội tuyển Bồ Đào Nha đã trở về nước và có buổi lễ ăn mừng скромный. Đoàn quân của HLV Roberto Martinez đã di chuyển đến trụ sở Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) để trưng bày chiếc cúp vô địch danh giá.
Tuy nhiên, không phải tất cả các thành viên của đội tuyển đều tiếp tục hành trình này. Một số cầu thủ như Joao Palhinha, Goncalo Inacio, Nuno Mendes, Francisco Trincao, Francisco Conceicao, Rafael Leao và Joao Felix đã không lên xe bus của đội. Joao Palhinha là người cuối cùng rời sân bay, vào thời điểm chỉ còn lại vài chục người hâm mộ.
Trong buổi lễ tại trụ sở FPF, HLV Roberto Martinez đã được người đứng đầu liên đoàn vinh danh. Ông nhấn mạnh những giá trị mà đội tuyển Bồ Đào Nha đã thể hiện, góp phần làm nên thành công tại Nations League. “Chiếc cúp này thể hiện nỗ lực, sự chuyên nghiệp và tất cả những gì chúng tôi có, điều mà các cầu thủ đã thể hiện trước Đức và Tây Ban Nha: niềm tự hào và chất lượng tuyệt vời”, ông Martinez phát biểu.
Tiền vệ Bruno Fernandes, đại diện cho các cầu thủ, đã bày tỏ lòng cảm ơn đối với sự đón tiếp nồng nhiệt của Liên đoàn. Anh cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ Bồ Đào Nha đã luôn đồng hành cùng đội tuyển tại Đức. “Tôi muốn cảm ơn tất cả người dân Bồ Đào Nha đã có mặt tại Đức, họ vô cùng quan trọng đối với chúng tôi,” Bruno Fernandes nói. Anh cũng bày tỏ hy vọng rằng các thế hệ sau sẽ tiếp tục phát huy tinh thần này và mang về nhiều danh hiệu hơn nữa cho bóng đá Bồ Đào Nha: “Đây chỉ là một chiếc Cup. Vì kể từ bây giờ, không chỉ chúng tôi, mà cả các bạn và tất cả các thế hệ khác, tôi hy vọng rằng các bạn có thể ngày càng làm cho không gian này lớn hơn và có nhiều Cup hơn”.
Admin
Nguồn: VnExpress