Theo thông tin từ Rolling Stone ngày 9/6, Taylor Swift đã thành công trong việc yêu cầu tòa án ban hành lệnh cấm đối với Brian Jason Wagner, 45 tuổi, cư dân bang Colorado, sau khi cô đệ đơn lên tòa án.
Trong hồ sơ gửi lên, nữ ca sĩ trình bày rằng Wagner đã nhiều lần xuất hiện tại nhà riêng của cô ở Los Angeles và tự nhận là đang sống chung với cô tại đó. Người này còn khẳng định đang có mối quan hệ tình cảm với Swift, rằng cô là mẹ của con trai anh ta và anh ta cần gặp cô. Taylor Swift khẳng định tất cả những điều này đều hoàn toàn sai sự thật.
Thẩm phán Debra R. Archuleta đã chấp thuận yêu cầu, ra lệnh cho Brian Jason Wagner phải giữ khoảng cách tối thiểu 90 mét đối với Taylor Swift. Lệnh cấm này bao gồm việc không được tiếp cận nhà ở, nơi làm việc và các phương tiện di chuyển của nữ ca sĩ, có hiệu lực đến ngày 30/6.

Taylor Swift cho biết, người đàn ông này lần đầu tiên xuất hiện tại nhà cô vào năm 2024. Đến tháng 7 cùng năm, Wagner quay lại, mang theo “một chai thủy tinh có thể sử dụng làm vũ khí”. Vào tháng 5 vừa qua, Wagner tiếp tục tái phạm, bịa đặt lý do đến để kiểm tra một người bạn.
Trong tài liệu nộp lên tòa, Taylor Swift viết: “Tôi không công khai địa chỉ nhà của mình và chưa bao giờ tiết lộ địa chỉ hay vị trí nhà ở Los Angeles cho Wagner. Vì vậy, việc anh ta biết được nơi tôi ở, nhiều lần đến đó, từ chối rời đi và khăng khăng đòi vào nhà khiến tôi vô cùng lo sợ cho sự an toàn của bản thân và gia đình.”

Theo thông tin điều tra lý lịch, Brian Jason Wagner từng có thời gian ở tù. Khoảng thời gian này trùng khớp với thời điểm Wagner bắt đầu ám ảnh Taylor Swift. Trong thời gian đó, anh ta đã viết nhiều thư cho nữ ca sĩ, kể chi tiết về “sự si mê Swift, mối tình lãng mạn không có thật với cô và những câu chuyện hoàn toàn bịa đặt về anh ta trong cuộc sống cá nhân của nữ ca sĩ”.
Ngoài ra, đội ngũ của Taylor Swift phát hiện Wagner đã tự ý cập nhật địa chỉ nhà của cô vào giấy phép lái xe cá nhân. Anh ta còn gửi hàng trăm email đe dọa đến các nhân viên của Swift và cố gắng đánh cắp thư của cô. Nữ ca sĩ lo ngại rằng việc Wagner liên tục xuất hiện gần đây, cùng với tần suất gửi thư đe dọa và những lời lẽ không phù hợp về cô cho ê-kíp tăng cao trong vài tuần qua, có thể gây ra nguy hiểm.
“Tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào với Wagner, chưa bao giờ gặp mặt hay nói chuyện với ông ta,” Taylor Swift khẳng định trong đơn.
Taylor Swift, 36 tuổi, được mệnh danh là “công chúa nhạc đồng quê” của nền âm nhạc Mỹ. Ra mắt vào năm 2006, cô nhanh chóng đạt được nhiều thành công. Không chỉ sở hữu giọng hát hay, nữ ca sĩ còn có khả năng sáng tác và tạo ra nhiều bản hit trong sự nghiệp. Trong gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, cô đã nhận được 14 giải Grammy, 30 cúp VMAs và tổ chức nhiều chuyến lưu diễn lớn, tiêu biểu là The Eras Tour. Doanh thu của tour diễn này đạt hơn 2 tỷ USD, giúp cô trở thành tỷ phú với khối tài sản ước tính 1,6 tỷ USD, theo Forbes.
Với lượng fan hâm mộ khổng lồ trên toàn thế giới, Taylor Swift thường xuyên trở thành mục tiêu của những hành vi theo dõi và quấy rối từ những người lạ mặt. Năm 2019, cảnh sát đã khởi tố Richard Joseph McEwan vì tội xâm nhập biệt thự ven biển của Swift ở Rhode Island. Vào tháng 1/2024, một người đàn ông tên David Crowe bị bắt sau ba lần cố gắng đột nhập vào nhà của nữ ca sĩ ở Manhattan. Tháng 7 cùng năm, lực lượng chức năng bắt giữ một đối tượng đe dọa cô và bạn trai, cầu thủ Travis Kelce, khi cô đang thực hiện chuyến lưu diễn ở Đức.
Admin
Nguồn: VnExpress