Vay tiền làm đẹp, vợ hối hận giấu chồng: Bài học đắt giá

Câu chuyện làm đẹp của một phụ nữ 38 tuổi, cô Vương, đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc vào ngày 10/6, với hàng chục triệu lượt xem. Theo tờ The Cover, cô Vương đã tìm đến cơ sở thẩm mỹ Zhuoyi ở Vũ Hán để “nâng cấp diện mạo” theo lời giới thiệu của một người bạn.

Cô Vương trước và sau khi tiêm chất làm đẹp. Ảnh: The Cover
Cô Vương thay đổi sau tiêm filler làm đẹp (Ảnh: The Cover). Ảnh: Internet

Trong đơn gửi đến Ủy ban Y tế và Cục Quản lý Thị trường Vũ Hán, cô Vương trình bày rằng, trong lần đầu đến Zhuoyi, cô được tư vấn một gói làm đẹp trị giá 200.000 tệ (tương đương 725 triệu đồng). Nhân viên tư vấn khẳng định gói dịch vụ này không xâm lấn, không gây đau đớn, chỉ cần tiêm các hợp chất giúp da căng mịn và làm đầy các vùng bị trùng một cách nhanh chóng.

Do chi phí quá cao so với khả năng tài chính, cô Vương đã từ chối. Tuy nhiên, cô đã quay lại Zhuoyi hai lần nữa để tìm hiểu thêm và được tư vấn kỹ hơn. Em họ của cô Vương đã đi cùng và ghi âm lại các cuộc thảo luận giữa hai bên.

Cô Vương kể lại rằng, một nhân viên tự xưng là hơn 40 tuổi đã tiếp đón cô. Người này đã cho cô xem ảnh trước và sau khi tiêm thuốc của chính mình để minh chứng, đồng thời quảng cáo rằng “phương pháp này giúp tôi trẻ ra 5-10 tuổi và hiệu quả kéo dài suốt đời”. Thấy nhân viên này trẻ hơn so với tuổi 40, cộng thêm việc giá gói làm đẹp giảm xuống còn 100.000 tệ (hơn 362 triệu đồng), cô Vương đã đồng ý thực hiện.

Với số tiền 60.000 tệ có sẵn, cô Vương được cơ sở thẩm mỹ cho vay số tiền còn thiếu. Vì lo sợ chồng biết chuyện vay tiền làm đẹp, cô đã nhờ em họ đứng tên khoản nợ. Ngày 17/5, cô được tiêm nhiều mũi trên mặt, sau đó trở về nhà.

Trong những ngày tiếp theo, khuôn mặt cô sưng phù. Khi người thân hỏi han, cô Vương không dám nói thật. Sau khi hết sưng, cô nhận thấy khuôn mặt mình không trẻ ra như mong đợi, hiệu quả “không bằng tiêm botox 2.000 tệ”. Lúc này, cô mới kể lại toàn bộ câu chuyện và bị người thân trách mắng vì đã tự ý tiêu một số tiền lớn như vậy.

Cô Vương đã gửi cho cơ quan chức năng một vài đoạn ghi âm, trong đó có đoạn nhân viên nói “tiêm ở huyệt thái dương sẽ đạt hiệu quả làm đẹp cả đời” và “chúng tôi đặt mật mã, thông tin vay tiền chồng chị sẽ không thấy được”. Cô Vương cho biết em họ chỉ ghi âm được một vài đoạn, chứ không có toàn bộ file ghi âm của buổi tư vấn.

Người bạn giới thiệu cô Vương đến Zhuoyi thừa nhận đã nhận được hơn 10.000 nhân dân tệ (36,2 triệu đồng) tiền hoa hồng sau khi cô Vương sử dụng gói dịch vụ.

Đại diện cơ sở thẩm mỹ Zhuoyi cho biết cô Vương đã đến khảo sát ba lần và suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi ký hợp đồng. Phía cơ sở khẳng định nhân viên không hề cam đoan sẽ làm khách hàng “trẻ ra 5-10 tuổi, hiệu quả suốt đời”.

Theo người đại diện, liệu trình của cô Vương chưa hoàn tất nên chưa thể thấy rõ hiệu quả trên mặt. “Cô Vương muốn dừng gói dịch vụ và yêu cầu chúng tôi trả lại toàn bộ số tiền. Chúng tôi chấp nhận giảm giá số tiền cho dịch vụ đã thực hiện, nhưng cô Vương không đồng ý”, người này cho hay.

Cơ sở thẩm mỹ đã cung cấp hóa đơn, trong đó gói dịch vụ bao gồm chống lão hóa vùng mắt, liệu trình bổ sung collagen (ba lần), xử lý rãnh mũi má và làm đẹp cằm. Ngoài ra, cơ sở còn tặng kèm kem chống lão hóa và xóa nhăn toàn mặt. Đại diện thẩm mỹ viện khẳng định sẵn sàng hợp tác với Cục Quản lý Thị trường để điều tra vụ việc.

Theo Tân Hoa Xã, ngành thẩm mỹ đang trở thành một hình mẫu tiêu biểu cho xu hướng tiêu dùng mới ở Trung Quốc. Nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng, kéo theo quy mô thị trường thẩm mỹ vượt mốc 200 tỷ nhân dân tệ (tương đương 27,8 tỷ USD) vào năm 2023.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *