Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Parker, bang Texas, ngày 9/6 thông báo về việc bắt giữ Justin Anthony Banta, 38 tuổi, nhân viên công nghệ thông tin của Bộ Tư pháp Mỹ. Banta bị cáo buộc tội giết người sau khi bị tình nghi bỏ thuốc phá thai vào đồ uống của bạn gái, dẫn đến việc cô sảy thai.
Theo thông tin từ phía điều tra, nạn nhân và Banta có “quan hệ tình cảm”. Vào tháng 9/2024, người phụ nữ phát hiện mình mang thai và đã thông báo tin này cho Banta. Tuy nhiên, Banta đã đề nghị cô phá thai bằng thuốc mua trực tuyến, một lời đề nghị mà cô đã từ chối vì mong muốn giữ lại đứa bé.

Vào ngày 17/10/2024, khi thai nhi được sáu tuần tuổi, nạn nhân đi siêu âm và nhận được kết quả cho thấy tim thai khỏe mạnh và các dấu hiệu sinh tồn tốt.
Cùng ngày, người phụ nữ đã gặp Banta tại một quán cà phê. Hồ sơ vụ án cho thấy Banta đã đưa cho bạn gái một ly nước mà anh ta đã mua trước khi cô đến. Camera an ninh của quán cà phê ghi lại hình ảnh cô đã uống hết ly nước này.
Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Parker cho biết, “Ngày hôm sau, nạn nhân cảm thấy vô cùng mệt mỏi và bị chảy máu nhiều, buộc cô phải đến phòng cấp cứu. Cô đã mất con vào ngày 19/10 và tin rằng nguyên nhân là do Justin đã bí mật bỏ thuốc phá thai vào đồ uống của cô tại quán cà phê.”
Cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn Banta và thu giữ điện thoại di động của anh ta để phục vụ công tác điều tra. Trong quá trình thẩm vấn, Banta thừa nhận đã mua thuốc phá thai trên điện thoại của mình và biết rằng các điều tra viên muốn thẩm vấn anh ta về việc bạn gái bị sảy thai.
Cảnh sát cho biết thêm: “Các điều tra viên tin rằng Banta, với vai trò là một nhân viên IT của Bộ Tư pháp, đã truy cập từ xa vào điện thoại của mình và thực hiện ‘khởi động lại’ thiết bị, nhằm xóa các bằng chứng quan trọng liên quan đến vụ án.”
Banta đã bị bắt vào ngày 6/6. Hiện anh ta đã được tại ngoại sau khi nộp khoản tiền bảo lãnh 500.000 USD cho tội danh giết người có chủ ý và 20.000 USD cho tội danh hủy hoại bằng chứng.
Admin
Nguồn: VnExpress