Tại khu chung cư cao cấp Zhonghai Jianguoli, quận Hoàng Phố, Thượng Hải, một căn hộ sang trọng rộng 157m2 ở tầng 16 đang trở thành nguồn cơn của sự bức xúc và lo lắng cho những người xung quanh. Chủ nhân căn hộ, bà Cheng, một phụ nữ ngoài 60 tuổi, đã biến nơi đây thành một “bãi rác” khổng lồ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của các cư dân khác.

Mặc dù sở hữu căn hộ với nội thất đắt tiền, bao gồm bộ sofa nhập khẩu trị giá hơn 200.000 tệ, bà Cheng lại có thói quen kỳ lạ là thu gom phế liệu. Từ bìa carton, chai lọ, túi nilon đến thức ăn thừa, mọi thứ đều được bà tích trữ, chất đống trong nhà. Tình trạng này không chỉ giới hạn trong căn hộ của bà mà còn lan ra cả hành lang chung, tạo nên một môi trường ô nhiễm, bốc mùi hôi thối, thu hút ruồi, muỗi và chuột.

Anh Li, một cư dân sống ở tầng 15, cho biết tình trạng ẩm mốc do rác thải lâu ngày đã ăn mòn sàn nhà bà Cheng, gây rò rỉ nước xuống căn hộ của anh. “Đừng nói đến việc sửa chữa, chỉ cần đến gần thôi đã thấy kinh khủng vì gián và muỗi”, anh Li than phiền.
Chị Wang, một cư dân khác cùng tầng, chia sẻ: “Cả tầng đều ngập trong mùi hôi thối, gián và chuột chạy khắp nơi. Lên tầng 16 mà không đeo khẩu trang thì không thể chịu nổi”. Chị Wang cũng cho biết đã nhiều lần góp ý với bà Cheng về tác hại của việc tích trữ rác, nhưng bà Cheng phớt lờ và thậm chí đe dọa đốt hết rác nếu ai dám động vào.
Tình hình trở nên nghiêm trọng đến mức một số hộ dân đã phải bán nhà để chuyển đi nơi khác.
Ban quản lý tòa nhà đã nỗ lực giải quyết vấn đề này trong nhiều năm. Năm 2023, họ liên hệ với con gái của bà Cheng để tìm kiếm sự giúp đỡ. Ban đầu, cô con gái đồng ý can thiệp, nhưng sau đó lại từ chối với lý do đây là “việc riêng của mẹ” và chặn mọi liên lạc.
Trong ba năm qua, ban quản lý đã tổ chức hơn 100 đợt dọn dẹp, trong đó có hơn 10 lần phải huy động xe tải lớn để chở rác đi. Tuy nhiên, sau mỗi lần dọn dẹp, bà Cheng lại tiếp tục tích trữ rác như cũ.
Đại diện ban quản lý cho biết: “Chúng tôi thực sự đã làm hết sức mình. Gần như tuần nào cũng phải xử lý”. Họ nghi ngờ bà Cheng có dấu hiệu rối loạn cảm xúc và tâm lý, luôn từ chối giao tiếp và bài xích sự can thiệp từ bên ngoài. Được biết, bà Cheng đã ly thân với chồng từ lâu.
Gần đây, chồng cũ của bà Cheng đã đồng ý đưa bà đi kiểm tra sức khỏe tâm thần và hứa sẽ phối hợp giải quyết vấn đề rác thải. Hy vọng rằng, với sự can thiệp này, tình hình sẽ được cải thiện và cuộc sống của các cư dân tại chung cư Zhonghai Jianguoli sẽ trở lại bình thường.
Admin
Nguồn: VnExpress