Chàng trai trẻ nhất vòng quanh thế giới chiến đấu với OCD

Cameron Mofid, một thanh niên đến từ San Diego, Mỹ, đã phải đối mặt với chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) từ khi còn nhỏ. Anh thường xuyên bị ám ảnh bởi việc lặp đi lặp lại các cuộc trò chuyện trong đầu, phân tích tỉ mỉ mọi chi tiết và luôn khao khát kiểm soát mọi thứ xung quanh.

Đối với những người mắc OCD, sự kiểm soát đóng vai trò quan trọng, bao gồm kiểm soát môi trường, thói quen và kết quả. Tuy nhiên, trong hành trình khám phá thế giới, Mofid buộc phải đối mặt với những tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát, như ngủ trên sàn nhà hay lạc lõng ở những nơi không hiểu ngôn ngữ. Dù khó khăn, nhưng đây cũng là cơ hội để anh giải phóng bản thân khỏi những ám ảnh.

Tháng 4/2025, Mofid đã hoàn thành mục tiêu đặt chân đến tất cả các quốc gia trên thế giới khi đến Triều Tiên. Thành tích này giúp anh gia nhập nhóm khoảng 400 người hiếm hoi trên toàn cầu đạt được cột mốc này. Đặc biệt hơn, theo thống kê của nền tảng du lịch NomadMania, vào thời điểm đó, anh có thể là người trẻ nhất từng làm được điều này.

Mofid chụp ảnh với tấm băng rôn ghi lại thành tích đặt chân đến 195 quốc gia, vùng lãnh thổ hồi tháng 4/2025. Ảnh: CNN
Mofid chinh phục 195 quốc gia: Hành trình vòng quanh thế giới. Ảnh: Internet

Mofid chia sẻ: “Tôi từng đọc được rằng số người từng đến mọi quốc gia trên thế giới còn ít hơn cả số người từng bay vào vũ trụ. Tôi thấy điều đó thật kỳ lạ.”

Ý tưởng chinh phục 195 quốc gia và vùng lãnh thổ được Liên Hợp Quốc công nhận nảy sinh trong thời điểm đại dịch, khi tâm lý của anh xuống dốc. Anh phát hiện ra kỷ lục Guinness công nhận người trẻ nhất đi khắp thế giới là 25,5 tuổi. Khi đó, Mofid mới 20 tuổi và nhận thấy cơ hội phá kỷ lục. Từ năm 18 tuổi, anh đã đến khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ nhờ tham gia các giải đấu quần vợt, vì vậy, anh chỉ cần khám phá thêm hơn 90 điểm đến nữa.

Vào cuối năm 2022, Cameron bắt đầu hành trình vòng quanh thế giới với một chiếc túi xách đựng giày và vài bộ quần áo. Anh đặt mục tiêu dừng chân ở mỗi quốc gia khoảng 4 ngày.

Để có kinh phí cho chuyến đi, Mofid đã thành lập một công ty tổ chức sự kiện. Để tiết kiệm chi phí, anh tỉ mỉ lên kế hoạch chi tiết cho từng chặng bay, tuyến đường và danh sách các nước cần xin visa. Mofid gọi quá trình này là “cơn ác mộng về mặt hậu cần” và luôn tìm kiếm những phương án di chuyển phù hợp nhất với ngân sách eo hẹp.

Mofid (thứ hai từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm khi đến Bình Nhưỡng hồi tháng 4. Ảnh: CNN
Mofid tại Bình Nhưỡng: Lưu giữ kỷ niệm chuyến đi vòng quanh thế giới. Ảnh: Internet

Anh bắt đầu hành trình từ các nước châu Âu, nơi anh cảm thấy an toàn và quen thuộc nhất, sau đó đến những địa điểm khó khăn và nguy hiểm hơn. Mofid thường xuyên di chuyển bằng xe buýt đêm và chọn những khách sạn giá rẻ. Thậm chí, anh từng ở những nơi không có điện, nước như Niger và đi nhờ xe ở nhiều quốc gia.

Trong chuyến đi đến Nigeria, quốc gia thứ 115 vào tháng 1/2023, Mofid đã ghé thăm làng nổi Makoko. Cuộc sống của người dân nơi đây đã chạm đến trái tim anh, thúc đẩy anh thành lập tổ chức phi lợi nhuận Humanity Effect để hỗ trợ trẻ em bản địa. “Tôi nghĩ đó là di sản lớn nhất mà tôi để lại trong chuyến đi,” Mofid chia sẻ và cho biết đã nhiều lần quay lại ngôi làng trong những năm qua.

Tuy nhiên, hành trình của Mofid không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Vào tháng 4/2024, sau khi đến Algeria, anh bị ốm nặng và phải nằm liệt giường suốt 15 tiếng. Anh không đủ sức với lấy điện thoại để gọi giúp đỡ, bắt đầu mê sảng, đổ mồ hôi đầm đìa, lúc nóng lúc lạnh run. Đó là khoảnh khắc duy nhất trong hành trình khiến Mofid thực sự muốn từ bỏ.

May mắn thay, anh được đưa đến bệnh viện kịp thời, hồi phục và tiếp tục khám phá Algeria, quốc gia mà anh mô tả là “không thể tin nổi” và trở thành một trong những nơi anh yêu thích nhất.

Yemen cũng để lại trong Mofid những ấn tượng sâu sắc. Anh đến đây vào tháng 2/2023 và cảm thấy như “quay ngược thời gian” khi thấy người dân mặc trang phục truyền thống, sống trong những ngôi nhà bằng đất sét và sử dụng điện thoại nắp gập.

Mofid chụp với trẻ em trong làng khi đến Nigeria năm 2023. Ảnh: CNN
Mofid ở Nigeria: Khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình khám phá thế giới. Ảnh: Internet

Mặc dù tự hào vì đã thực hiện được điều mà ít người dám làm, Mofid thừa nhận phần lớn hành trình khiến anh cảm thấy cô đơn khi nhiều tháng trời không gặp người quen và sống trong môi trường thiếu thốn internet.

Cảm giác lạc lõng đã buộc Mofid phải mở lòng, kết bạn và trò chuyện với những người xa lạ ở khắp mọi nơi. Ở tuổi 25, anh đã đặt chân đến quốc gia cuối cùng trong hành trình của mình – Triều Tiên – bằng cách tham gia một giải chạy marathon quốc tế được tổ chức tại thủ đô Bình Nhưỡng.

“Cảm giác khi máy bay hạ cánh xuống quốc gia thứ 195 thật khó diễn tả. Tôi đã trở thành người trẻ nhất từng hoàn thành hành trình này theo tiêu chuẩn của NomadMania, chỉ hơn người giữ kỷ lục trước đó sáu tuần,” anh chia sẻ. Để đánh dấu cột mốc quan trọng này, Mofid cùng nhóm bạn đã đến một quán bar địa phương ở Bình Nhưỡng.

Mặc dù kỷ lục của Mofid có thể đã bị phá bởi Pferdmenges Lucas, một thanh niên 23 tuổi người Đức, theo danh sách UN Master’s của NomadMania, nhưng điều khiến anh trân trọng nhất là những trải nghiệm được quan sát cuộc sống thường nhật của người dân ở những vùng đất xa lạ.

Trở về Mỹ, Mofid đang dần thích nghi với cuộc sống ổn định. Anh vẫn phải đối mặt với chứng OCD, nhưng đã học được cách chấp nhận và cởi mở hơn. Nhìn lại hành trình, anh cảm thấy tự hào vì đã vượt qua chính mình và nhận ra rằng: “Không ai tin bạn nhiều bằng chính bạn.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *