Chia đều nhà 30m2 cho 3 con: Tâm sự của người mẹ

Năm nay tôi đã 60 tuổi, chồng tôi qua đời cách đây ba năm. Gia đình tôi vốn là nông dân ở vùng ngoại thành Hà Nội, cuộc sống tuy không dư dả nhưng cũng đủ ăn. Tôi có ba người con, hai gái và một trai. Các con gái tôi đã lập gia đình gần mười năm, còn con trai tôi mới kết hôn năm ngoái.

Đầu năm nay, sức khỏe tôi yếu đi nên muốn chuyển quyền sở hữu căn nhà và mảnh đất hiện tại cho con trai. Ngôi nhà của tôi rộng hơn 30 mét vuông. Quyết định này đã gây ra nhiều xáo trộn và căng thẳng trong gia đình.

Con gái lớn của tôi phản đối gay gắt, cho rằng tôi nên chia đều tài sản cho cả ba người con. Con gái thứ hai thì không có ý kiến gì. Tôi đã cố gắng giải thích rằng các con gái đã có nhà cửa bên chồng, tài sản của gia đình không nhiều, việc chia đều có thể gây ra những lời bàn tán không hay từ xóm giềng. Tuy nhiên, con gái lớn vẫn giữ thái độ cương quyết.

Việc chuyển nhượng nhà đất cho con trai cần có sự đồng ý của cả hai con gái. Tôi lo sợ rằng nếu không giải quyết được vấn đề này, sau khi tôi qua đời, các con sẽ tranh giành tài sản, gây sứt mẻ tình cảm gia đình. Gia đình con gái lớn có điều kiện kinh tế khá giả, trong khi con trai tôi là lao động chính, phải gánh vác việc nuôi vợ, con nhỏ và cả tôi, cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Những lúc tôi ốm đau, chỉ có vợ chồng con trai ở bên chăm sóc. Các con gái chỉ gọi điện hỏi thăm. Tôi hiểu rằng con gái đã có gia đình riêng, phải lo toan nhiều việc nên không trách cứ. Con trai tôi bảo nếu các chị không đồng ý, tôi cứ chia đều tài sản, con sẽ cố gắng vay mượn để mua nhà khác. Nhưng tôi biết rằng làm như vậy, tình cảm gia đình sẽ tan vỡ. Tôi rất mong nhận được lời khuyên để giải quyết tình huống này một cách tốt đẹp nhất.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *