Nghị sĩ Cộng hòa vắng mặt trong lễ duyệt binh Washington: Vì sao?

Vào ngày 14/6 tới, trùng với sinh nhật lần thứ 79 của Tổng thống Donald Trump, quân đội Mỹ sẽ tổ chức một buổi lễ duyệt binh lớn tại Washington để kỷ niệm 250 năm ngày truyền thống của Lục quân. Mặc dù đã nhiều lần được Nhà Trắng và Lầu Năm Góc khẳng định không liên quan đến sinh nhật Tổng thống Trump, sự kiện này vẫn thu hút sự chú ý lớn.

Thiết giáp Mỹ hội quân tại công viên Tây Potomac, thủ đô Washington, ngày 10/6 chuẩn bị cho lễ duyệt binh. Ảnh: AFP
Thiết giáp Mỹ diễu hành ở Washington: Chuẩn bị cho duyệt binh (Ảnh AFP). Ảnh: Internet

Tổng thống Trump, trong một phát biểu tại Fort Bragg, Bắc Carolina, ngày 10/6, nhấn mạnh rằng đây là dịp để “phô diễn một chút” sức mạnh quân sự của quốc gia, tránh đề cập đến ngày sinh nhật của mình.

Tuy nhiên, một cuộc khảo sát do Politico công bố cho thấy sự quan tâm của các nghị sĩ Cộng hòa đối với sự kiện này có vẻ không đồng đều. Chỉ có 7 trong số 50 nghị sĩ Cộng hòa lưỡng viện dự kiến sẽ ở lại Washington để tham dự lễ duyệt binh. Đáng chú ý, 43 người, bao gồm cả các lãnh đạo chủ chốt của đảng Cộng hòa tại Quốc hội, sẽ vắng mặt.

Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện và Hạ viện, Thượng nghị sĩ Roger Wicker và Hạ nghị sĩ Mike Rogers, đều xác nhận không thể tham dự vì lịch trình tham dự triển lãm quốc phòng tại Paris. Lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện John Thune và tại Hạ viện Steve Scalise cũng thông báo sẽ không tham gia. Thượng nghị sĩ Tommy Tuberville cho biết ông sẽ trở về Alabama để vận động cho cuộc đua ghế thống đốc bang.

Một số nghị sĩ đưa ra những lý do cá nhân cho sự vắng mặt của mình. Thượng nghị sĩ Markwayne Mullin cho biết ngày 14/6 trùng với kỷ niệm ngày cưới của ông, và ông “chọn hôn nhân”. Nghị sĩ Tim Burchett giải thích rằng ông bận tổ chức sinh nhật 18 tuổi cho con gái.

Thượng nghị sĩ Jim Justice, đại diện bang Tây Virginia, mặc dù không tham dự, vẫn bày tỏ sự ủng hộ đối với sự kiện: “Chúc mừng sinh nhật Tổng thống Trump cũng tốt. Kỷ niệm cho quân đội cũng tốt. Lâu rồi chúng ta không tổ chức những sự kiện như vậy”.

Trong khi đó, một số nghị sĩ trung thành với Tổng thống Trump và phong trào “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” (MAGA), như Marjorie Taylor Greene, Byron Donalds và Elise Stefanik, khẳng định sẽ tham dự để vinh danh Lục quân.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một đồng minh thân thiết của ông Trump và cựu quân nhân dự bị không quân, cho biết ông “dự định không tham dự” nhưng có thể thay đổi ý định vào phút chót. Hạ nghị sĩ Brian Mast, đại diện bang Florida của ông Trump và là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cũng để ngỏ khả năng tham dự. Văn phòng của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson vẫn chưa xác nhận liệu ông có tham gia hay không.

Theo Nhà Trắng, danh sách khách mời có thể bao gồm ít nhất 15 thành viên nội các và một số quan chức cấp cao trong quân đội. Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết Tổng thống Trump mong muốn sự kiện sẽ thu hút đông đảo người dân đến tham dự để kỷ niệm 250 năm “danh dự, dũng cảm và hy sinh” của Lục quân Mỹ.

Tổng thống Mỹ thăm doanh trại Fort Bragg tại Bắc Carolina ngày 10/6, bắt đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày truyền thống Lục quân Mỹ. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ kỷ niệm 250 năm Lục quân tại Fort Bragg (Ảnh AP). Ảnh: Internet

Về chi phí tổ chức, Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll ước tính trong phiên điều trần ngân sách tuần trước rằng con số này có thể dao động từ 25 đến 40 triệu USD. Tuy nhiên, một số nghị sĩ Dân chủ lo ngại chi phí thực tế có thể lên tới 100 triệu USD.

Dự kiến, khoảng 6.600 quân nhân sẽ tham gia lễ duyệt binh. Lục quân Mỹ có kế hoạch huy động 25 xe tăng chủ lực M1 Abrams và 150 phương tiện cơ giới diễu hành dọc theo Đại lộ Constitution, cùng với sự tham gia của một máy bay ném bom B-25, tiêm kích P-1 thời Thế chiến II và các trực thăng Huey.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *