Bước vào độ tuổi U40, nhu cầu chia sẻ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, và tôi cũng không ngoại lệ. Tuổi thơ khó khăn đã rèn giũa tôi thành một người tự lập và chủ động trong mọi việc. Dù mạnh mẽ đến đâu, tôi vẫn có những khoảnh khắc yếu lòng như bao người phụ nữ khác.
Tôi là một người phụ nữ thuộc thế hệ cuối 8X, có ngoại hình bình thường, chưa từng kết hôn, hiện đang sống và làm việc văn phòng tại quận Đống Đa, Hà Nội. Công việc và cuộc sống của tôi đã ổn định. Tôi tự nhận thấy mình là người tự tin, có suy nghĩ hiện đại và yêu thích sự giản dị. Ở độ tuổi này, tôi có xu hướng sống chậm lại, ít hứng thú với các hoạt động bên ngoài, thay vào đó dành thời gian cho gia đình và chăm sóc bản thân nhiều hơn.
Tôi hy vọng sẽ có cơ hội được trò chuyện với một người đàn ông có duyên. Anh ấy có thể chưa từng kết hôn hoặc đã từng trải qua hôn nhân, điều đó đều đáng trân trọng. Nhiều người cho rằng những người từng kết hôn thường tìm kiếm các mối quan hệ không ràng buộc. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng điều đó còn tùy thuộc vào hoàn cảnh, bởi vì cuối cùng ai cũng mong muốn có một người nắm tay khi về già, một tổ ấm trọn vẹn. Hơn cả tình yêu, tôi coi trọng sự đồng hành và sẻ chia khi cả hai đều đã đủ trưởng thành. Vì vậy, tôi mong muốn được trò chuyện với một người chân thành, tử tế, nghiêm túc trong quá trình tìm hiểu và có cái nhìn lạc quan về tương lai.
Tôi mong rằng một ngày không xa, chúng ta có thể gặp gỡ, không phải bằng những lời tán tỉnh hoa mỹ mà là cùng nhau chia sẻ những câu chuyện đời thường, những chiêm nghiệm về cuộc sống như những người bạn tốt. Biết đâu, chúng ta sẽ tìm thấy sự thấu hiểu và có duyên tiến xa hơn. Xin cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ.
(Độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.)
Admin
Nguồn: VnExpress