Trong trận đấu gần đây, đội tuyển Malaysia đã trình làng đội hình với sự góp mặt của nhiều cầu thủ mang dòng máu lai, tạo nên sức mạnh đáng gờm trên sân cỏ. Đội hình xuất phát của Malaysia có tới chín cầu thủ mang dòng máu lai. Hàng trên gồm Lavere Corbin-Ong (gốc Barbados), Joao Figueireido (Brazil), Jon Irazabal (Tây Ban Nha), Dion Cools (Bỉ), Facundo Garces (Argentina) và thủ môn Syihan Hazmi. Hàng dưới có Arif Aiman, tài năng trẻ sáng giá nhất được đào tạo trong nước, Nooa Laine (Phần Lan), Hector Hevel (Hà Lan), Rodrigo Holgado (Argentina) và Matthew Davies (Australia).
Trong số này, Corbin-Ong, Davies, Aiman, Hazmi, và Cools đã từng đối đầu với Việt Nam trước đây. Các tân binh như Figueireido, Irazabal, Garces, và Holgado vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch vào cuối tháng 5. Ngoài ra, Imanol Machuca, một cầu thủ gốc Argentina, cũng đã vào sân từ ghế dự bị.
Sự xuất hiện của những cầu thủ chất lượng này đã giúp Malaysia kiểm soát thế trận một cách hiệu quả. Đặc biệt, bộ ba tiền vệ Laine, Hevel và Figueireido đã hoàn toàn lấn át hàng tiền vệ của Việt Nam, trong đó có Châu Ngọc Quang.
Mặc dù hàng công của Việt Nam đã tạo ra một cơ hội nguy hiểm trong hiệp một, nhưng Ngọc Quang đã không kịp dứt điểm khi đối mặt với thủ môn Syihan Hazmi. Các đồng đội của anh trên hàng công, Nguyễn Văn Vĩ và Nguyễn Hai Long, cũng không để lại nhiều dấu ấn.
Ở hàng phòng ngự, Garces và Irazabal, với kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu, đã cùng với Matthew Davies tạo thành một hàng thủ vững chắc. Họ đã bình tĩnh hóa giải các pha tấn công của Việt Nam và không hề lép vế trong các pha tranh chấp tay đôi. Garces hiện đang thi đấu cho Alaves tại La Liga, còn Irazabal thường xuyên ra sân cho Sabah của Azerbaijan.
Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 49, khi Figueireido tận dụng sai lầm mất bóng của Võ Hoàng Minh Khoa ở giữa sân. Anh đã có pha dốc bóng tốc độ và tung cú sút xa từ khoảng 24m. Bóng chạm vào Đỗ Duy Mạnh đổi hướng, bay qua đầu thủ môn Nguyễn Filip và đi vào lưới.
Bàn thắng này không chỉ là bàn thắng đầu tiên của Figueireido trong trận ra mắt mà còn mở ra chiến thắng tưng bừng cho Malaysia trước Việt Nam sau 11 năm chỉ toàn hòa và thua.
Chỉ 10 phút sau, hàng thủ của Việt Nam lại tiếp tục để lộ khoảng trống bên cánh phải, tạo điều kiện cho Arif Aiman căng ngang. Holgado đã khống chế bóng một nhịp, loại bỏ hậu vệ đối phương và tung cú sút chân phải cận thành, đánh bại thủ môn Nguyễn Filip.
Dù bị dẫn trước hai bàn, Việt Nam vẫn kiên trì dồn lên tấn công. HLV Kim Sang-sik cho biết ông đã chỉ đạo các cầu thủ tấn công để giảm áp lực cho hàng thủ, tìm kiếm bàn gỡ hoặc giảm thiểu hiệu số bàn thắng bại trong cuộc đua giành vé dự Asian Cup 2027.
Tuy nhiên, việc dâng cao đội hình và sự xuống sức ở hàng thủ đã khiến đội tuyển phải nhận thêm hai bàn thua. Phút 67, Dion Cools đã có pha dốc bóng phản công và chuyền sang phải cho Aiman. Tiền vệ này đã căng ngang ra cột hai để Corbin-Ong đệm bóng cận thành vào lưới. Đến phút 88, chính Cools đã bật cao đánh đầu ghi bàn sau quả phạt góc bên cánh phải.
Đây là trận thua đậm nhất trong lịch sử của Việt Nam trước Malaysia, và cũng là thất bại đầu tiên kể từ trận lượt về bán kết AFF Cup 2014.
Màn ra mắt tại Bukit Jalil đã trở thành một kỷ niệm đáng quên đối với Cao Quang Vinh Pendant. Cầu thủ Việt kiều Pháp này cho rằng đội tuyển đã xuống sức sau hiệp một hòa 0-0, dẫn đến thất bại nặng nề trong hiệp hai.
“Chúng tôi sẽ không từ bỏ hy vọng tham dự Asian Cup vì vẫn còn nhiều trận đấu phía trước”, Quang Vinh nói. “Đội tuyển sẽ cố gắng giành chiến thắng trong từng trận đấu, bao gồm cả trận tiếp đón Malaysia trên sân nhà vào tháng 3/2026”.
Kế hoạch của HLV Kim Sang-sik đã gặp trở ngại lớn khi cặp trung vệ Nguyễn Thành Chung và Bùi Tiến Dũng phải rời sân do chấn thương trong hiệp một. Trước đó, ông đã mất tám cầu thủ quan trọng vì chấn thương, bao gồm Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Bùi Vĩ Hào, Doãn Ngọc Tân, Vũ Văn Thanh, Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình. Bên cạnh đó, ông cũng thừa nhận rằng các cầu thủ lai của Malaysia đã chơi hay hơn so với dự đoán.
Trận thua 0-4 này là thất bại đậm nhất trong sự nghiệp cầm quân của HLV Kim Sang-sik, cả ở CLB Jeonbuk Hyundai Motors của Hàn Quốc lẫn đội tuyển Việt Nam. Nếu không thể giành quyền tham dự Asian Cup 2027, ông sẽ không hoàn thành mục tiêu lớn mà ông đã đặt ra khi ký hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Trận tái đấu với Malaysia vào ngày 31/3/2026 có thể sẽ quyết định tương lai của ông.
Admin
Nguồn: VnExpress