Ấn Độ: Khoa Cấp Cứu Quá Tải Sau Vụ Rơi Máy Bay

Vụ tai nạn máy bay kinh hoàng xảy ra chiều 12/6, khi chiếc Boeing 787 Dreamliner của hãng Air India rơi xuống khuôn viên một trường cao đẳng y khoa ngay bên ngoài Sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel ở Ahmedabad, Ấn Độ, đã gây ra cảnh tượng đau lòng và hỗn loạn. Chuyến bay mang số hiệu từ Ahmedabad đi Gatwick, cất cánh từ Đường băng 23, chỉ 5 phút sau đó đã gặp nạn. Trên máy bay có tổng cộng 242 người, gồm 230 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn.

Một bác sĩ tại Bệnh viện Dân sự Ahmedabad, nơi các nạn nhân được đưa đến cấp cứu, mô tả tình trạng quá tải chưa từng thấy: “Chúng tôi chưa từng chứng kiến số lượng thương vong lớn đến vậy. Các khoa cấp cứu gần như không còn chỗ”. Toàn bộ đội ngũ y bác sĩ đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất, dồn mọi nguồn lực để cứu chữa những người bị nạn. Phần lớn bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đa chấn thương và tinh thần hoảng loạn.

Các nạn nhân được đưa khỏi hiện trường vụ rơi máy bay Boeing 787 Dreamliner tại Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 12/6. Ảnh: Reuters
Vụ Rơi Máy Bay Boeing 787 Dreamliner ở Ahmedabad, Ấn Độ (Ảnh: Reuters). Ảnh: Internet

Bên ngoài bệnh viện, hàng trăm người thân của hành khách tập trung, lo lắng chờ đợi tin tức. Một người nhà nghẹn ngào chia sẻ: “Chị gái tôi bay đi London. Chuyến bay dự kiến cất cánh lúc 13h10, nhưng sau đó chúng tôi nhận được tin dữ”.

Giữa khung cảnh đau thương, Vishwash Kumar Ramesh, 40 tuổi, một hành khách may mắn sống sót ngồi ghế 11A, đang được điều trị tại Bệnh viện Dân sự Asarwa. Anh bị thương ở ngực, mắt và chân do va chạm mạnh. Anh kể lại giây phút kinh hoàng: “Khi tôi tỉnh lại, xung quanh chỉ toàn xác người và mảnh vỡ. Tôi sợ hãi tột độ, cố gắng bò ra ngoài. May mắn có người kéo tôi lên xe cứu thương và đưa đến bệnh viện”. Vishwash, một công dân Anh sống ở London hơn 20 năm, đang trên đường trở về sau chuyến thăm gia đình ở Ấn Độ. Anh đi cùng anh trai Ajay Kumar Ramesh, người ngồi ở một hàng ghế khác và hiện vẫn đang mất tích. “Chúng tôi vừa đi thăm Diu và đang trên đường về. Tôi không thể tìm thấy anh trai mình. Xin hãy giúp tôi tìm anh ấy”, Vishwash khẩn thiết.

Vishwash Kumar Ramesh tại Bệnh viện Dân sự Asarwa. Ảnh: Hindustan Times
Vishwash Kumar Ramesh tại Bệnh viện Asarwa (Nguồn: Hindustan Times). Ảnh: Internet

Nhiều gia đình khác cũng đang tuyệt vọng tìm kiếm người thân tại bệnh viện. Trong số đó có người nhà của cựu bộ trưởng bang Gujarat, ông Vijay Rupani. Sailesh Mandliya, người từng là trợ lý của ông Rupani, cho biết đang có mặt tại bệnh viện để tìm kiếm cựu bộ trưởng và mong nhận được thông tin từ mọi người.

Vụ tai nạn không chỉ gây thiệt hại về người trên máy bay mà còn ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh. Theo News Nine, ít nhất 20 sinh viên y khoa sống trong khu nhà gần đó đã thiệt mạng. Nhiều người khác bị thương do vụ nổ và đám cháy lan rộng. Một nhân chứng cho biết: “Đây là khu nhà ở của các bác sĩ và sinh viên y khoa. Một số căn hộ bốc cháy sau khi máy bay đâm vào”. Cư dân tại các tòa nhà cao tầng bị ảnh hưởng đang được sơ tán và điều trị khẩn cấp.

Trên mạng xã hội X, hãng hàng không Air India xác nhận đã đưa những hành khách bị thương đến các cơ sở y tế gần nhất để được chăm sóc. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra. Các chuyên gia hàng không nhận định có thể do va chạm với chim hoặc sự cố động cơ, nhưng cần có kết luận chính thức sau khi thu thập đầy đủ dữ liệu.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *