Vấn đề nhập tịch cầu thủ đang gây tranh cãi gay gắt trên hai diễn đàn lớn của người Malaysia là r/Malaysia và r/BolehLand, với tổng cộng khoảng 1,5 triệu thành viên theo dõi. Các cuộc thảo luận nổ ra sau chiến thắng 4-0 của Malaysia trước Việt Nam tại sân Bukit Jalil, Kuala Lumpur hôm 10/6.
Trên diễn đàn r/BolehLand, tài khoản @ImaginaryUnion6950 mở đầu cuộc tranh luận bằng dòng trạng thái lấp lửng: “Chúng ta không thắng Việt Nam kể từ năm 2014, còn giờ đây…”. Bình luận nhận được nhiều sự hưởng ứng nhất là của @ireallylovenapping, người mỉa mai rằng: “À phải rồi. Ba cầu thủ quan trọng ghi bàn cho Malaysia là Johan Figueiredo, Ramasami Holgado, và Lim Corbin-Ong”. Thực tế, ba cầu thủ lập công cho Malaysia là Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado và La’Vere Corbin-Ong, bên cạnh Dion Cools. Cả bốn cầu thủ này đều không sinh ra và lớn lên ở Malaysia.

Figueiredo (Brazil), Holgado (Argentina) và Ong (Anh) đều có gốc gác Malaysia từ đời bố mẹ hoặc ông bà. Cools sinh ra ở Malaysia nhưng chuyển đến Bỉ từ nhỏ. Để thi đấu cho đội tuyển Malaysia, họ đều phải trải qua thủ tục nhập tịch. Trong khi Cools và Ong đã khoác áo tuyển Malaysia nhiều năm, thì Figueiredo và Holgado chỉ mới được triệu tập lên tuyển trong năm nay, cùng với Jon Irazabal, Facundo Garces, Nooa Laine, Hector Hevel và Imanol Machuca. Tất cả những cầu thủ này đều góp mặt trong trận thắng Việt Nam.
Nhiều thành viên diễn đàn bày tỏ sự hoài nghi và thất vọng. Tài khoản @Vast_Battle_704 bình luận: “Trận đấu thực sự diễn ra giữa đội da trắng gốc Latinh và Việt Nam”, nhận được sự đồng tình của hàng trăm người. @kukurbesi thì viết: “Rất đáng ngờ. Cứ như chúng ta đang gian lận khi chơi game”. Một số người còn liên tưởng đến đội Olympic toán học Mỹ, với bốn thành viên gốc Trung Quốc, đã vượt qua Trung Quốc sau 30 năm (bình luận của @stratof3ar89).
Sự xuất hiện ồ ạt của các cầu thủ nhập tịch khiến nhiều người Malaysia cảm thấy đội tuyển quốc gia đang dần mất đi bản sắc. @Dip2pot4t0Ch1P than thở: “Liệu đây có phải đội tuyển Malaysia nữa không, khi có quá nhiều cầu thủ nhập tịch? Liệu các cầu thủ bản địa có tương lai nào không?”. @dontbangme thì bày tỏ sự mất hứng thú: “Quá nhiều cầu thủ nhập tịch khiến tôi mất hứng thú với đội tuyển. Tôi mừng vì đội nhà thắng, nhưng 9 trên 11 cầu thủ nhập tịch là quá nhiều”.

Trên diễn đàn r/Malaysia, một cuộc thảo luận khác cũng thu hút nhiều sự quan tâm. @Siberkop viết: “Sự thoái trào của bóng đá Malaysia. Tôi không thấy có vấn đề gì với Cools hay Dominic Tan, vì những cầu thủ này có gốc gác Malaysia rõ ràng. Còn những cầu thủ khác chỉ có mối liên hệ với Malaysia thông qua số tiền LĐBĐ Malaysia (FAM) đã trả cho họ”. @fazleyf đồng tình: “Tôi cũng thấy không có vấn đề gì với Mohamadou Sumareh. Anh ấy không mang dòng máu Malaysia nào cả, nhưng sinh sống ở đây từ năm 12 tuổi. Các đội tuyển bóng đá khi so tài là để thể hiện quá trình nuôi dưỡng cầu thủ và cơ sở vật chất. Thay vào đó, những cầu thủ nhập tịch thường xấp xỉ 30 tuổi, thậm chí không biết Malaysia là gì cho tới khi đặt chân đến đây để thi đấu”.
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) được cho là sẽ tiếp tục nhập tịch thêm cầu thủ, hướng đến việc xây dựng một đội hình hoàn toàn gồm các cầu thủ không sinh ra tại Malaysia, tương tự như Indonesia. Đây được xem là một trong những yếu tố giúp Indonesia và Malaysia vượt trội hơn Việt Nam và Thái Lan về giá trị đội hình. Trong khi Việt Nam và Thái Lan cũng có cầu thủ nhập tịch, số lượng không đáng kể so với hai quốc gia còn lại.
Admin
Nguồn: VnExpress