Jaime Alcaraz, em trai của nhà vô địch Roland Garros Carlos Alcaraz, vừa giành chức vô địch vùng Murcia sau một trận chung kết đầy kịch tính với Alvaro Marin. Với tư cách là hạt giống số một của giải, Jaime đã thể hiện bản lĩnh và tài năng để đánh bại đối thủ với tỷ số 7-6, 1-6, 6-3, qua đó khẳng định vị thế của mình trong làng quần vợt trẻ.
Chiến thắng của Jaime diễn ra cùng thời điểm anh trai Carlos Alcaraz giành Grand Slam thứ năm trong sự nghiệp sau khi đánh bại Jannik Sinner trong một trận đấu marathon kéo dài 5 giờ 29 phút tại Roland Garros. Carlos cũng vừa có được danh hiệu ATP thứ 20 trong sự nghiệp. Giống như anh trai, Jaime hiện là thành viên của CLB quần vợt Real Murcia và được kỳ vọng sẽ gia nhập các lò đào tạo danh giá hơn trong tương lai gần.
Trước đó, vào tháng 7/2023, Jaime đã gây ấn tượng mạnh khi giành chiến thắng tại sự kiện Rafa Nadal Tour Madrid ở nhóm tuổi dưới 12. Cậu bé đã vượt qua 47 đối thủ để giành quyền tham dự sự kiện Masters cuối năm của học viện quần vợt Nadal tại Mallorca. Carlos Alcaraz cũng từng tham gia giải đấu này và giành chức vô địch ở lứa tuổi dưới 14 vào năm 2016.
Ngoài ra, Jaime đã hai lần được mời tham dự IMG Future Stars Invitational, một sự kiện uy tín dành riêng cho 48 tay vợt nam và nữ dưới 12 tuổi xuất sắc nhất thế giới. Năm 2023, cậu còn được nhìn thấy trên sân tập Wimbledon cùng với anh trai Carlos, cho thấy sự gắn bó và ảnh hưởng lẫn nhau giữa hai anh em.
Trong khi Jaime bận rộn với giải đấu của mình, các thành viên còn lại trong gia đình Alcaraz đã có mặt tại sân Philippe Chatrier để cổ vũ Carlos trong trận chung kết Roland Garros. Cha mẹ của Carlos, ông Carlos Gonzalez và bà Garfia Escandon, cùng với hai người con trai khác là Alvaro và Sergio, đã ngồi trên khán đài để ủng hộ anh.
Gia đình Alcaraz có một truyền thống quần vợt lâu đời. Ông nội của Carlos đã chuyển đổi một CLB săn bắn ở El Palmar thành một CLB quần vợt và bơi lội. Sau này, ông Carlos Gonzalez tiếp quản và giữ chức Giám đốc CLB trong nhiều thập kỷ. Câu lạc bộ này nổi tiếng với mặt sân đất nện, một loại sân có chi phí bảo trì cao hơn so với sân cứng vào những năm 1980. Sân đất nện của CLB từng được bình chọn là có chất lượng tốt nhất trong khu vực El Palmar.

Ông Gonzalez cũng từng là một tay vợt triển vọng khi còn ở lứa tuổi thiếu niên, thậm chí đã vươn lên vị trí thứ 963 trên bảng xếp hạng thế giới vào năm 1990. Tuy nhiên, ông đã sớm kết thúc sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp vì không đủ điều kiện để tiếp tục. Thay vào đó, ông dồn toàn bộ nguồn lực và sự ủng hộ cho các con trai, với Carlos Alcaraz bắt đầu chơi quần vợt từ năm 4 tuổi và Alvaro cũng từng thi đấu chuyên nghiệp.
“Tất cả chúng tôi đều chơi quần vợt từ khi còn nhỏ,” Carlos Alcaraz chia sẻ với tạp chí New York Times vào năm 2022. “Thú thật mà nói, tôi chơi quần vợt nhờ những người xung quanh. Tình yêu với quần vợt cứ lớn dần theo năm tháng. Gia đình, bạn bè và mọi người ở khu tôi sống đều nói về quần vợt.” Câu chuyện về gia đình Alcaraz là minh chứng cho thấy niềm đam mê và sự ủng hộ từ gia đình có thể tạo nên những thành công lớn trong thể thao.
Admin
Nguồn: VnExpress