Huấn luyện diễu binh: Chân dung người thầy đặc biệt

Nhận nhiệm vụ hướng dẫn Khối chiến sĩ phòng hóa thuộc Binh chủng Hóa học diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Trung tá Luân, Phó chủ nhiệm bộ môn Điều lệnh đội ngũ Trường Sĩ quan Lục quân 1, đã dồn hết tâm huyết vào công việc. Trên thao trường Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), giọng nói đanh thép của người thầy 40 tuổi vang vọng, thúc giục: “Chưa đạt yêu cầu, làm lại! Tổ quân kỳ thẳng lưng, thân đang nghiêng. Chân số 17 hàng 10 nhấc cao hơn, có độ dừng!”.

Người thầy chuyên huấn luyện quân nhân diễu binh
Trung tá Luân huấn luyện chiến sĩ phòng hóa (Ảnh: Giang Huy). Ảnh: Internet

Dưới cái nắng gay gắt 34 độ C và không khí oi bức đầu hè, mồ hôi tuôn rơi làm cay xè mắt mũi các chiến sĩ. Với mũ chiến đấu trên đầu và súng trên tay, 184 quân nhân Khối chiến sĩ phòng hóa vẫn miệt mài ke chân cùng đôi tạ nặng 4,2 kg trong suốt một phút rưỡi.

Trung tá Luân được giao nhiệm vụ huấn luyện khối chiến sĩ này chỉ hai tuần sau khi hoàn thành hướng dẫn Khối nữ sĩ quan thông tin thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc diễu binh mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cùng thời điểm đó, 14 giáo viên khác của Trường Sĩ quan Lục quân 1 cũng tỏa đi khắp các đơn vị trong toàn quân để hướng dẫn điều lệnh cho các khối diễu binh khác. Nhiều người trong số họ đảm nhận huấn luyện 2-3 khối khác nhau, làm việc liên tục từ khi nhận nhiệm vụ cho đến khi kết thúc đại lễ, sau đó mới trở về trường tiếp tục công tác giảng dạy.

Bộ đội phòng hóa tập diễu binh
Luyện tập phòng hóa: Video đặc sắc từ Giang Huy – Hoàng Phương. Ảnh: Internet

Trường Sĩ quan Lục quân 1, cái nôi đào tạo cán bộ quân sự đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, luôn được Bộ Quốc phòng tin tưởng giao nhiệm vụ huấn luyện điều lệnh cho các khối diễu binh, diễu hành trong những dịp kỷ niệm lớn của đất nước và quân đội. Thầy và trò nhà trường cũng vinh dự đại diện Quân đội Việt Nam tham gia duyệt binh tại Lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng trên Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga) vào ngày 9/5 vừa qua.

Theo Trung tá Luân, quân số tham gia diễu binh lần này đông hơn so với hai lần gần nhất. Mỗi khối gồm 10 hàng ngang, 16 hàng dọc, cùng tổ quân kỳ và khối trưởng. Các chiến sĩ phòng hóa đã bắt đầu luyện tập các động tác cơ bản từ giữa tháng 4. Đến tháng 6, cường độ tập luyện tăng lên, tập trung vào động tác đi đều chuyển nhanh thành nghiêm chào và thôi chào – động tác được đánh giá là quan trọng nhất, quyết định sự đồng đều, mạnh mẽ và đẹp mắt của toàn khối. Điều này đòi hỏi bộ đội phải có tinh thần kỷ luật cao, sự tập trung và nỗ lực luyện tập không ngừng.

Các động tác diễu binh đều tuân thủ theo quy định của Điều lệnh đội ngũ Quân đội. Tốc độ diễu duyệt là 106 bước mỗi phút, độ dài bước chân 75 cm, bàn chân song song cách mặt đất 30 cm. Tuy nhiên, mỗi khối lại có những đặc thù riêng, tùy thuộc vào nhiệm vụ được giao. Có khối mang vũ khí, khí tài, trang bị, trong khi có khối tay không. Chiến sĩ phòng hóa được trang bị súng STV380 ở tư thế treo, do đó cần thực hiện chuẩn xác động tác bước chân, đánh mặt chào, dóng hàng ngang, hàng dọc và duy trì sự ổn định đội hình trong suốt quá trình di chuyển. Ngược lại, khối tay không lại đòi hỏi kỹ thuật cao hơn trong các động tác đánh tay và bước chân.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm gắn bó với điều lệnh đội ngũ, Trung tá Luân có thể dễ dàng phát hiện ra những sai lệch nhỏ nhất về bước đi, tốc độ hoặc nét mặt của từng quân nhân trong đội hình. Anh thường sửa lỗi bằng khẩu lệnh hoặc thị phạm động tác mẫu.

“Khi sửa tập điều lệnh, tất cả quân nhân đều phải chấp hành, không có ngoại lệ, dù là nam hay nữ,” Trung tá Luân chia sẻ sau khi đã huấn luyện cả khối nữ và khối nam. Tinh thần đồng đội và sự hiệp đồng luôn được đặt lên hàng đầu để tạo nên một khối thống nhất từ hơn trăm con người.

Mỗi đợt huấn luyện cho lễ diễu binh thường kéo dài 4-5 tháng. Thầy giáo luôn có mặt ở thao trường cùng bộ đội. Vào những ngày hè nắng nóng lên đến 38-40 độ C, tổ giáo viên linh hoạt điều chỉnh giờ tập luyện, thường là từ 6h30 đến 9h30 sáng và từ 18h đến 19h30 chiều, hoặc sớm hơn, muộn hơn để đảm bảo sức khỏe cho bộ đội. Khi trời nắng gắt, bộ đội sẽ tập bổ trợ tại chỗ dưới bóng cây thay vì tập ngoài trời.

Những mùa huấn luyện diễu binh là cơ hội để người thầy tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện các động tác điều lệnh đội ngũ. Trên thiết bị bổ trợ ke chân, các chiến sĩ phải giữ chân ở độ cao 40 cm trong khoảng 2-2,5 phút mới đạt yêu cầu. Bài tập này giúp nâng cao sức bền của cơ bắp, nhưng cũng khiến đôi chân run lên vì mỏi và gây đau nhức do căng cơ trong những ngày đầu tập luyện. Tuy nhiên, phần lớn các chiến sĩ đều cố gắng vượt qua khó khăn, bởi ai cũng mong muốn được đứng trong hàng ngũ diễu binh qua lễ đài.

Trung tá Luân cho biết, nếu luyện tập đúng theo quy định 30 cm, thì khi diễu binh thực tế, độ cao bàn chân của bộ đội sẽ bị hạ thấp do tác động của âm thanh và nhịp bước. Do đó, khi tập luyện, độ cao ke chân được nâng lên 10 cm để đảm bảo độ cao tiêu chuẩn khi diễu binh chính thức. Tương tự, quãng đường hành tiến khi tập luyện cũng được tăng lên 300 m, dài hơn so với quãng đường 250 m trên quảng trường Ba Đình.

Quảng trường Ba Đình không chỉ là địa danh lịch sử gắn liền với ngày Quốc khánh, mà còn chứa đựng nhiều kỷ niệm gia đình đối với Trung tá Nguyễn Thành Luân. Năm 1975, cha anh từng tham gia duyệt binh trong Khối chiến sĩ bộ binh. 35 năm sau, anh Luân có mặt trong Khối sĩ quan lục quân diễu binh mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Và tháng 9 tới, Trung tá Luân sẽ một lần nữa bước trên quảng trường này với vai trò là người thầy hướng dẫn Khối chiến sĩ phòng hóa.

Các giáo viên điều lệnh như trung tá Luân sẽ gắn bó với khối quân nhân từ khi bắt đầu luyện tập tới xong lễ diễu binh chính thức diễn ra vào đầu tháng 9. Ảnh: Giang Huy
Trung tá Luân: Người thầy điều lệnh diễu binh 2/9 (Ảnh: Giang Huy). Ảnh: Internet

Đối với Trung tá Luân, 15 năm với ba lần tham gia các dịp diễu binh là “một hành trình trưởng thành”, từ một sĩ quan trong khối diễu binh đến người thầy huấn luyện, từ học hỏi những người đi trước đến truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ sau. Những bài học như tập trên vạch kẻ, ke chân trên thiết bị bổ trợ vẫn còn nguyên giá trị. Chỉ khác là trước đây ke chân trên cọc căng dây cước, còn bây giờ là trên ống tuýp kim loại. Các thầy luôn linh hoạt áp dụng những phương pháp hiệu quả nhất.

Người thầy huấn luyện diễu binh
Trung tá Luân và khoảnh khắc diễu binh 30/4 (Video: Phong Linh). Ảnh: Internet

“Điều lệnh nhìn qua có vẻ khô khan, nhưng lại dạy cho các quân nhân tính kỷ luật, sự đoàn kết và thống nhất. Quân đội đẹp ở sự thống nhất,” Trung tá Luân chia sẻ về lý do anh quyết tâm trở thành thầy giáo Điều lệnh đội ngũ.

Công việc này không chỉ mang đến cho anh những trải nghiệm khó quên trong các kỳ diễu binh, diễu hành – sự kiện đặc biệt luôn được người dân mong đợi – mà còn giúp anh thêm gắn bó với quân đội. Vào giữa tháng 4, trên chuyến tàu vào Nam, anh Luân đã mua gần 200 chiếc băng đô cờ đỏ sao vàng để tặng người dân. Mỗi khi khối quân nhân tập kết chờ vào đường duyệt, anh lại tranh thủ giao lưu với người dân, buộc băng đô cho trẻ nhỏ, người già, đặc biệt là các cựu chiến binh – những “đồng đội” mà anh luôn tri ân.

Tháng 9 tới, Trung tá Luân dự định đặt thêm vài trăm chiếc băng đô để tặng cho người dân, bởi “trên những chuyến tàu xe xuôi ngược Bắc Nam, đi đến đâu bộ đội cũng nhận được sự cổ vũ, yêu thương của nhân dân. Đó là động lực lớn nhất và cũng là ký ức đặc biệt trong đời binh nghiệp của chúng tôi”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *