Sinh ra và lớn lên ở vùng cao nguyên Đắk Lắk đầy nắng gió, nơi những đồi cà phê xanh ngút ngàn trải dài, tôi luôn ấp ủ mong muốn tìm được một người bạn đồng hành. Mỗi độ xuân về, hương hoa cà phê thoang thoảng trong gió, những chùm hoa trắng muốt dịu dàng khoe sắc. Đến những tháng cuối năm, khi quả cà phê chín đỏ, cả vùng đất lại bừng lên một vẻ đẹp trù phú, khiến ai ngắm nhìn cũng cảm thấy trân quý.
Tôi năm nay 33 tuổi, độc thân và đang tìm kiếm một người bạn gái. Tôi mong tìm được một người hiền lành, ngoan ngoãn, biết kính trọng cha mẹ. Bản thân tôi là một người bình thường, không có gì nổi trội, chiều cao khiêm tốn 1m58, tốt nghiệp cấp hai. Hiện tại, tôi làm công việc sửa xe máy, thu nhập đủ sống, có dư nhưng không nhiều. Tôi mong tìm được một người tương đồng để dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu.
Tôi luôn tin rằng, khi đã tìm được tiếng nói chung, chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay đi trên con đường dài phía trước, cùng nỗ lực làm việc, học tập và sống có ích. Với tôi, sức khỏe là vốn quý, vì vậy tôi luôn cố gắng sống lành mạnh. Tôi sống chân thành và mong muốn tìm được một người thật lòng, bởi sự chân thành chính là sự tôn trọng lớn nhất dành cho nhau. Dù biết rằng ai cũng có những khuyết điểm, nhưng tôi tin vào sức mạnh của niềm tin, giúp chúng ta vượt qua khó khăn và dám theo đuổi những điều mình yêu thích.
Tôi ở Đắk Lắk và mong muốn làm quen với một người ở gần đây để dễ dàng gặp gỡ và trò chuyện. Nếu bạn cảm thấy có chút rung động, xin hãy liên lạc với tôi. Tôi sẽ cố gắng chở che và mang lại niềm vui cho bạn.
Xin cảm ơn mọi người đã đọc những dòng tâm sự này. Chúc các bạn luôn hạnh phúc.
Admin
Nguồn: VnExpress