Mẹ tôi năm nay 77 tuổi, đang sống cùng anh trai thứ và chị dâu ở quê. Kinh tế nhà anh chị ổn định, nhưng so với các anh chị em khác, điều kiện của tôi tốt hơn cả. Vì vậy, tôi thường lo các chi phí khám chữa bệnh định kỳ cho mẹ.
Mỗi năm một, hai lần, tôi đón mẹ lên thành phố để khám tổng quát tại bệnh viện lớn. Sau đó, mẹ ở lại nhà tôi nghỉ ngơi, tẩm bổ. Nếu mẹ cảm thấy có vấn đề ở bộ phận nào, tôi sẽ đưa mẹ đi khám chuyên khoa khoảng 5-6 lần mỗi năm, luôn lựa chọn dịch vụ tốt nhất có thể. Điều đáng nói là mẹ không mấy chú trọng việc giữ gìn sức khỏe, dù đã được khám và tư vấn.
Cụ thể, mẹ bị trào ngược dạ dày, nhưng lại có thói quen vừa ăn vừa nằm vào buổi tối. Mẹ thường ăn vặt, trái cây, bánh ngọt, uống yến, uống sữa trước khi đi ngủ. Mỗi khi tôi góp ý, mẹ đều nói chỉ ăn một chút không sao, nhưng thực tế mẹ ăn khá đều đặn mỗi tối. Sau bữa cơm chính hoặc uống sữa, mẹ cũng nằm ngay để xem điện thoại.
Bên cạnh đó, mẹ còn bị nhức mỏi tay chân. Bác sĩ khuyên mẹ nên tập thể dục nhẹ nhàng mỗi sáng để khí huyết lưu thông, nhưng mẹ không tập. Mẹ bảo rằng việc nấu bữa sáng đã thay cho tập thể dục.
Ngoài ra, mẹ còn bị mỏi mắt và cườm nhẹ. Bác sĩ dặn không nên xem điện thoại quá lâu, đặc biệt là trong bóng tối. Tuy nhiên, mẹ vẫn xem điện thoại thường xuyên. Mỗi khi tôi nhắc nhở, mẹ đều phủ nhận.
Về vấn đề phụ khoa, sau khi khám, bác sĩ dặn mẹ chú ý vệ sinh, tránh ngồi xổm, đi nhanh, xách đồ nặng, và nên tập thể dục nhẹ nhàng theo hướng dẫn của khoa vật lý trị liệu. Dù tôi đã đưa mẹ đến để được hướng dẫn, mẹ chỉ thực hiện được một, hai ngày rồi bỏ.
Một vấn đề khác là mẹ thường ăn đồ để qua đêm, thậm chí đồ ăn đã để lâu trong tủ lạnh. Nhiều khi chị dâu chưa kịp vứt bỏ, mẹ đã lấy ra ăn. Vì là con dâu, chị không dám nói gì, chỉ lo lắng. Đỉnh điểm là có lần mẹ bị tiêu chảy, mệt đến tụt huyết áp và ngã xuống nền nhà lạnh. May mắn là chị dâu phát hiện kịp thời và đưa mẹ đến trạm xá.
Đáng lo ngại hơn, mẹ rất ít khi uống nước, có thể nhịn cả ngày. Mẹ cho rằng ăn cơm có canh là đủ nước. Hậu quả là vài năm trước, mẹ đã phải phẫu thuật cắt bỏ mật và lấy sỏi thận.
Thực tế, những vấn đề sức khỏe của mẹ đều có thể cải thiện nếu mẹ chịu thay đổi thói quen. Nhưng ngược lại, mẹ vẫn thường xuyên làm trái lời khuyên. Mỗi khi cảm thấy không khỏe, mẹ lại lo lắng mình mắc bệnh ung thư, đòi nội soi, sinh thiết, đi đắp thuốc nam, thuốc bắc… Tôi luôn cố gắng khuyên nhủ mẹ một cách nhẹ nhàng, phân tích vấn đề, hoặc đôi khi nói đùa. Khi đưa mẹ đi khám, tôi khéo léo “mách” bác sĩ, để bác sĩ nhẹ nhàng dặn dò mẹ. Mẹ lại rất vui vẻ với bác sĩ và khoe với các chị rằng “con út nó méc bác sĩ, nhưng bác sĩ không la mà còn vui vẻ với mẹ nữa”. Tuy nhiên, các anh chị lại không đồng tình với cách làm này của tôi. Họ cho rằng mẹ đã lớn tuổi, không sống được bao lâu nữa, nên để mẹ sống theo ý thích.
Trước đây, khi đọc báo thấy nhiều bà mẹ cờ bạc, nợ nần, tôi lại thấy mẹ mình có rất nhiều ưu điểm. Mẹ đã vất vả vì con cái cả một đời. Tâm lý người già đôi khi như trẻ con, nên gần đây tôi bớt khuyên ngăn mẹ, cho qua mọi chuyện. Tôi cũng không gọi điện về cho mẹ thường xuyên để tránh thấy cảnh mẹ vừa nằm vừa ăn, sợ lại không kiềm chế được mà khuyên răn. Mẹ gợi ý tôi mua điện thoại mới, quần áo mới, cho tiền, nhưng tôi cũng không đáp ứng.
Tuần vừa rồi, chị gái tôi (hơn 50 tuổi) bị say xe khi đưa mẹ từ quê lên thành phố khám bệnh trào ngược dạ dày. Chị vốn có tiền sử cao huyết áp và bệnh tim, nên sau khi xuống xe đã rất mệt mỏi, phải uống thuốc hạ huyết áp khẩn cấp. Tôi vừa thương chị, vừa thấy mình có lỗi. Nhưng khi nói chuyện với mẹ, mẹ lại dự định hai tuần sau tái khám và muốn đi cùng chị gái lớn, vì chị không bao giờ khuyên mẹ nên hay không nên làm gì. Các anh chị khác giành đưa mẹ đi, nhưng mẹ không chịu, vì mẹ muốn người đi cùng phải vừa nhanh nhẹn trong các thủ tục, vừa hiền lành.
Việc không đáp ứng các nhu cầu của mẹ, không chở mẹ đi khám khiến tôi rất đau lòng. Mẹ đã nuôi tôi khôn lớn, giờ tôi lại không thể cho mẹ những điều mẹ thích. Tôi biết rằng nếu không có tôi, các anh chị khác cũng sẽ đáp ứng cho mẹ, nhưng dĩ nhiên mẹ vẫn thích được tôi chăm sóc hơn. Tôi mong nhận được sự chia sẻ và những góc nhìn khác để có thể đưa ra quyết định tốt nhất.
Admin
Nguồn: VnExpress