Nghệ sĩ Kim Cương, người được mệnh danh là “kỳ nữ” của sân khấu Việt Nam, đang ấp ủ một dự định nhân văn nhằm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong giới sân khấu. Bà chia sẻ rằng đã chứng kiến nhiều diễn viên và công nhân hậu đài qua đời mà không có người thân hoặc gia đình không đủ khả năng lo liệu tang lễ.
Xuất phát từ trăn trở đó, nghệ sĩ Kim Cương đã tìm được sự đồng hành từ một cơ sở mai táng, đơn vị này cam kết chung tay cùng bà giúp đỡ những hoàn cảnh neo đơn. Theo chia sẻ của bà, những gia đình nghệ sĩ gặp khó khăn có thể liên hệ trực tiếp với bà hoặc Hội Sân khấu TP HCM để được hỗ trợ. Bà dự kiến sẽ vận động các nhà hảo tâm đóng góp, hỗ trợ chi phí mai táng khoảng 15-20 triệu đồng cho mỗi trường hợp, phần còn lại sẽ do cơ sở mai táng đảm nhận.
Ý tưởng này nảy sinh sau lần nhập viện cấp cứu vì bệnh tim hồi tháng 4. Nghệ sĩ Kim Cương lo lắng về sức khỏe của mình và mong muốn làm được điều gì đó ý nghĩa cho đồng nghiệp trước khi quá muộn. Trước đó, bà cùng Hội Sân khấu đã tổ chức hai đợt khám bệnh miễn phí cho hơn 20 nghệ sĩ lão thành và nhân viên hậu đài lớn tuổi.
Hành động này cũng xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện của mẹ bà, nghệ sĩ Bảy Nam. Sinh thời, nghệ sĩ Bảy Nam thường âm thầm làm việc thiện, bà Kim Cương chỉ phát hiện điều này khi tìm thấy những biên lai từ các đơn vị từ thiện trong tủ của mẹ sau khi bà qua đời. Đáng chú ý, mẹ bà thường ký tên các nhân vật trong vở diễn thay vì tên thật, thể hiện sự kín đáo và khiêm nhường trong công việc thiện nguyện.

Một trong những niềm vui lớn của nghệ sĩ Kim Cương trong thời gian gần đây là vở kịch “Lá sầu riêng”, một tác phẩm do bà và mẹ đóng chính, được TP HCM vinh danh là một trong 10 vở kịch tiêu biểu. Vở kịch xoay quanh tình mẫu tử thiêng liêng, lấy bối cảnh đầu thế kỷ 20, kể về người mẹ nghèo khó, tần tảo nuôi con trai thành bác sĩ. Vì mặc cảm nghèo hèn, người con đã nói dối về thân thế của mình.

Nghệ sĩ Kim Cương không ngờ rằng một kịch bản với câu chuyện giản dị như “Lá sầu riêng” lại được khán giả yêu mến đến vậy. Bà xúc động chia sẻ rằng, sau 62 năm, những lời thoại trong vở kịch vẫn in sâu trong tâm trí bà. Kể từ khi mẹ qua đời, bà không dám xem lại vở kịch “gia bảo” này vì mỗi lần xem là một lần bà không kìm được nước mắt.
Kim Cương là một nghệ sĩ nổi tiếng từ thập niên 1960 và được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam vinh danh là “Nghệ sĩ viết nhiều kịch bản kịch nói nhất Việt Nam”. Bà được biết đến qua các vở kịch nổi tiếng như “Lá sầu riêng”, “Dưới hai màu áo”, “Trà hoa nữ”. Lối diễn xuất của bà được đánh giá là kinh điển, khắc họa thành công hình ảnh những người phụ nữ Việt Nam hiền lành, chịu thương chịu khó. Hồi tháng 3, bà vinh dự được bình chọn là một trong bảy văn nghệ sĩ tiêu biểu của TP HCM nhân dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, cùng với các tên tuổi lớn như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nghệ sĩ Phùng Há, giáo sư Trần Văn Khê.
Admin
Nguồn: VnExpress