Nhà Xanh Seoul: Người Hàn háo hức tham quan trước khi Tổng thống mới đến

Sau khi đắc cử tổng thống Hàn Quốc vào đầu tháng, ông Lee Jae-myung đã tuyên bố sẽ chuyển đến làm việc tại Nhà Xanh, chấm dứt ba năm nơi này mở cửa cho công chúng tham quan dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Quyết định này đã thúc đẩy hàng chục nghìn người dân Hàn Quốc đổ xô đến tham quan Nhà Xanh trong những ngày gần đây, lo ngại rằng họ sẽ không còn cơ hội tiếp cận địa điểm này khi Tổng thống Lee chính thức chuyển vào.

Du khách tham quan bên trong Nhà Xanh hôm 9/6. Ảnh: AFP
Nhà Xanh ngày 9/6: Du khách khám phá bên trong (Ảnh AFP). Ảnh: Internet

Bà Jang Myung-hee, 65 tuổi, một du khách đến thăm Nhà Xanh cùng bạn bè, chia sẻ: “Nếu bỏ lỡ cơ hội này, tôi sẽ không bao giờ có thể đến đây nữa.” Bà cũng bày tỏ sự ủng hộ việc các nhà lãnh đạo Hàn Quốc làm việc tại Nhà Xanh, cho rằng điều đó “đúng đắn” và “phù hợp với uy thế quốc gia.” Bà nói thêm: “Tôi chắc chắn có thể cảm nhận được nơi này rất khác biệt.”

Nhà Xanh, vốn được xem là biểu tượng quyền lực ở Hàn Quốc, đã được cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol mở cửa cho công chúng vào năm 2022, khi ông quyết định chuyển đến một trụ sở mới ở quận Yongsan. Một số nguồn tin cho rằng quyết định này của ông Yoon xuất phát từ “vấn đề phong thủy”.

Người dân xếp hàng chờ tham quan Nhà Xanh ở thủ đô Seoul ngày 9/6. Ảnh: AFP
Seoul: Dân xếp hàng tham quan Nhà Xanh ngày 9/6 (Ảnh AFP). Ảnh: Internet

Nhà Xanh tọa lạc trên khu đất có lịch sử lâu đời, từng là nơi đặt dinh toàn quyền Nhật Bản trong giai đoạn 1910-1945. Trước đó, khu đất này từng được sử dụng làm thao trường huấn luyện quân cấm vệ của triều đình hoặc làm nơi an táng phi tần.

Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc, Syngman Rhee, đã đặt tên cho công trình này là “Nhà Xanh” vào năm 1948, do mái nhà được trang trí bằng khoảng 150.000 viên ngói màu xanh vẽ tay. Từ đó, các đời tổng thống Hàn Quốc đều làm việc tại đây, mặc dù không ít người trong số họ đã phải đối mặt với những sóng gió trong và sau nhiệm kỳ, bao gồm ám sát, luận tội, xét xử tội tham nhũng và án tù.

Việc ông Yoon quyết định không chuyển vào Nhà Xanh có thể liên quan đến tâm lý e ngại những điềm không may gắn liền với nơi này. Tuy nhiên, một sự kiện khác là lệnh thiết quân luật hồi tháng 12/2024 đã dẫn đến việc ông bị luận tội và phế truất vào tháng 4.

Trong quá trình tranh cử, ông Lee đã cam kết sẽ trở lại Nhà Xanh nếu đắc cử. Ông khẳng định: “Chuyển vào làm việc ở Nhà Xanh là truyền thống, mang tính biểu tượng và cũng là lựa chọn tốt nhất.”

Số liệu thống kê cho thấy lượng du khách đến Nhà Xanh đã tăng vọt lên 427.000 người trong tháng 5, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Tính từ khi mở cửa đón công chúng vào tháng 5/2022, Nhà Xanh đã đón tiếp hơn 7,8 triệu lượt khách, trong đó có 800.000 người nước ngoài.

Một du khách khác, bà Son Young-ah, 49 tuổi, chia sẻ: “Tôi đến đây cùng các con để chúng có thể mở mang kiến thức, vì có thể chúng tôi khó có thể quay lại lần nữa.”

Khi bước ra khỏi cổng chính, một phụ nữ đã thì thầm: “Ra khỏi đây rồi thì có thể không bao giờ còn đặt chân tới được nữa.”

Mặc dù ngày Tổng thống Lee chuyển đến Nhà Xanh vẫn chưa được công bố, nhưng những du khách đến thăm nơi này đều cảm nhận được sự kiện này sắp diễn ra.

Ông Kim Jong-chun, 71 tuổi, cho biết: “Tôi từng trì hoãn đến thăm Nhà Xanh vì cứ nghĩ có thể đến đây bất cứ lúc nào. Hôm nay, tôi lần đầu tiên đến đây để kỷ niệm sinh nhật mình. Với giá trị biểu tượng của Nhà Xanh, tôi vô cùng ủng hộ và hoan nghênh quyết định chuyển tới đây của Tổng thống Lee.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *